Choáng khi các công chúa Disney hôn... cha ruột

Người họa sĩ đã sử dụng hình ảnh các nàng công chúa Disney hôn cha của mình vào bộ tranh tuyên truyền chống lạm dụng tình dục trẻ em.

Chính vì vậy, một họa sĩ với nghệ danh Saint Hoax đã đưa hình ảnh các nàng công chúa Disney làm thông điệp gửi tới các nạn nhân nhỏ tuổi và ông mong muốn cách này sẽ tác động đến các em sâu sắc hơn.

"Mục đích của loạt poster này là để động viên những nạn nhân tố cáo với chính quyền trường hợp bị lạm dụng của mình để điều đó không thể lặp lại lần nữa" – người họa sĩ tâm sự cùng Mail Online.

Ngỡ ngàng các công chúa Disney hôn cha mình trong poster tuyên truyền
Mục đích của họa sĩ Saint Hoax là động viên các nạn nhân nhỏ tuổi của tình trạng lạm dụng tình dục loạn luân đứng lên và tố cáo tội ác này. Trong poster này là hình ảnh nàng tiên cá Ariel đang hôn cha ruột của mình.

Những tấm poster mang tính tác động mạnh mẽ này sử dụng hình ảnh ba nàng công chúa của Disney - Aurora trong "Công chúa ngủ trong rừng", Ariel trong "Nàng tiên cá" và Jasminetrong "Aladdin" – đang phải gượng ép chịu nụ hôn của cha mình.

"Tôi từng phát hiện ra chuyện người bạn rất thân của mình bị cha lạm dụng khi cô ấy mới bảy tuổi" – Saint Hoax giải thích. "Cô ấy đã mất 14 năm trời để có thể chia sẻ về vết thương tinh thần kinh khủng đó và câu chuyện khiến tôi sững sờ".

Anh còn nói thêm: "Là một họa sĩ và hoạt động xã hội, tôi quyết định thể hiện chủ đề này theo một cách mới. Tôi sử dụng các công chúa Disney vì đó là thứ ngôn ngữ hữu hình có thể tác động đến những nạn nhân."

Ngỡ ngàng các công chúa Disney hôn cha mình trong poster tuyên truyền

Trước khi đưa chiến dịch ra toàn thể cộng đồng, Saint Hoax đã cố gắng liên lạc với các tổ chức xã hội lớn, mong muốn sẽ được giúp đỡ, tuy nhiên anh chẳng hề nhận được phản hồi.

Vì thế Saint đã tự mình công bố những bức tranh và sau đó được rất nhiều tổ chức cùng lí tưởng đã chia sẻ.

Tuy nhiên, dự án này cũng vấp phải nhiều sự phản đối. Một người đã bình luận trong trangJezebel’s: "Trẻ con thời nay lại còn phải thấy nhân vật hoạt hình yêu thích của chúng có những hình ảnh loạn luân thế này thì còn gì là tuổi thơ nữa?". Một người khác thì nhận xét: "Trông chỉ thấy ghê và phản cảm chứ chẳng giúp ích được gì cả."

Tuy nhiên cũng có những người suy nghĩ thoáng và đồng tình với bộ poster: "Lựa chọn các công chúa Disney cho chiến dịch này thực ra cũng có cái đúng. Chính vì trẻ nhỏ đã quen với các nhân vật này nên chúng sẽ thấy phản cảm và nhận thức được sự sai trái trong đó."

Ngỡ ngàng các công chúa Disney hôn cha mình trong poster tuyên truyền
Saint Hoax nói rằng chỉ sau khi loạt poster được công bố, ít nhất họ đã gây được sự thay đổi lớn lao cho một bé gái nọ.

"Tôi nhận được email cảm ơn của một bé gái về dự án này. Cô bé bảo đã quyết định tố cáo cha mình sau khi xem loạt poster. Tôi đã thực sự rơi nước mắt" - anh nói.

"Bạn không tưởng tượng được tôi đã vui mừng thế nào khi quyết định đăng loạt poster này đâu. Chỉ cần nó có thể giúp thay đổi cuộc đời của một con người thì đó là quyết định hoàn toàn đúng đắn."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại