Chân dung người tình đồng tính giết ca sĩ Nhật Sơn

Sống chung như vợ chồng trong một thời gian dài, nhưng ngay khi bị nam ca sĩ Nhật Sơn đòi chia tay, Đạt dùng dao đâm chết người tình đồng tính.

Giết rồi đến công an tự thú

Chiều 15.9.2013, công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đã bàn giao đối tượng Hà Hồng Đạt (SN 1976, quê Cà Mau) phạm tội giết người cùng hồ sơ vụ án lên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – công an TP.HCM tiếp tục thụ lý đúng thẩm quyền.

Nạn nhân trong vụ thảm án này là anh Vũ Minh Sơn (SN 1981, ngụ quận 1, tạm trú huyện Hóc Môn). Anh Sơn là con của nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh, được biết đến với nghệ danh ca sĩ Nhật Sơn.

Nhật Sơn, đồng tính, người tình
Ca sĩ Nhật Sơn, nạn nhân trong vụ án

Trước đó, vào ngày 14.9, Đạt với khuôn mặt hớt hải chạy đến công an tự thú, thừa nhận mình vừa ra tay giết người tại một căn nhà ở ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Ngay lập tức, một số điều tra viên được điều tới địa chỉ trên để xác minh sự việc. Mở cánh cửa căn nhà, công an phát hiện thi thể một nam thanh niên đã tử vong, nằm trên vũng máu lớn, trên người có nhiều vết đâm.

Khi biết chính xác thông tin, công an quyết định bắt tạm giam Đạt. Tại cơ quan điều tra, Đạt khai mình và anh Sơn có mối quan hệ đồng tính, từng sống với nhau như vợ chồng trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên gần đây, Đạt nhận thấy người tình có nhiều biểu hiện lạ về thời gian và các mối quan hệ. Nghi ngờ Sơn “cặp kè” với người đàn ông khác, Đạt không dừng nổi cơn ghen ngày một lớn dần.

Rạng sáng 14.9, hai người cãi nhau lớn. Đạt truy hỏi Sơn về lý do vì sao gần đây người tình lơ là mình. Mặc dù anh Sơn ra sức khẳng định mình chung tình và vì quá bận rộn công việc nên có chút thờ ơ tình cảm, nhưng Đạt vẫn không bỏ qua. Tức giận, anh Sơn đòi chia tay.

Sau khi tuyên bố đường ai nấy đi, anh Sơn bước chân ra khỏi cửa. Ngay lập tức Đạt xông vào bếp lấy con dao chạy theo, đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng và ngực khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Đạt chủ động gọi xe đưa nạn nhân đến bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ca sĩ Nhật Sơn đã qua đời.

Biết chắc chắn không thể trốn thoát, Đạt đến cơ quan công an tự thú.

Vô cùng hối hận

Kể về bản thân, Đạt cho biết mình là một nam thanh niên khỏe mạnh. Tuy nhiên, gã luôn bất an vì không có cảm giác với con gái mà thường xuyên xao xuyến mỗi khi thấy anh chàng nào đó dễ thương. Tự xua đuổi ý nghĩ không hay về giới tính khác biệt, Đạt gồng mình, lao vào những mối tình nam nữ.

Nhật Sơn, đồng tính, người tình
Ca sĩ Nhật Sơn bị người tình đồng tính sát hại.

Sau khoảng thời gian dài yêu đương, Đạt cũng cưới vợ. Tuy nhiên càng sống với người phụ nữ này, Đạt càng cảm thấy không yên. Mỗi khi phải gần gũi vợ, hắn mệt mỏi và không chút cảm xúc. Cố gắng vượt qua, hai người có chung một đứa con.

Dù dối lừa với bản thân, nhưng Đạt vẫn nhận thức rõ mình không phải là người đàn ông bình thường. Càng ngẫm, Đạt càng rơi vào khủng hoảng. Trong khoảng thời gian này, Đạt luôn ôm ấp tình cảm đơn phương với một số đàn ông. Cho đến khi không thể sống khác với con người thực của mình, hắn công khai mình thuộc giới tính thứ 3.

Đứng giữa ngã ba tình cảm với vợ con và cảm xúc riêng tư, cuối cùng thì Đạt đã không thể chiến thắng bản thân. Đi theo tiếng gọi thể xác, hắn ly dị vợ. Ngày ra tòa, người phụ nữ đau khổ, nghẹn lòng nhận quyền nuôi đứa con. Sau khi chia tay, Đạt chuyển ra sống riêng.

Sống một mình một thời gian, Đạt gặp nam ca sĩ Nhật Sơn. Đối với hắn, Sơn là người tình hấp dẫn, thu hút, hợp tính, hợp tình... Yêu đương đắm say là thế, nhưng Đạt luôn sống trong lo lắng vì biết nghệ sĩ thường có những tình cảm đặc biệt, dễ xao động. Hắn sợ mối tình của mình không kéo dài được như mong muốn. Cũng vì lẽ đó, Đạt thường xuyên ghen tuông dù vô cớ.

Hợp cạ, hai người thuê nhà ở ấp Xuân Thới Đông 3 sống với nhau vui vẻ. Tuy nhiên, từ đầu tháng 9.2013, Đạt bắt đầu cảm nhận nhiều điều bất thường từ Sơn. Sợ mất người tình, Đạt tìm cách níu giữ. Mâu thuẫn giữa hai người ngày một lớn dần, cuối cùng Đạt đã kết thúc mối tình ghen tuông của mình bằng cái chết của anh Sơn.

Ngồi tại cơ quan công an, Đạt nói mấy ngày qua hắn luôn sống bất an và vô cùng hối hận về hành vi man rợ của mình. “Nếu thời gian trở lại, chắn chắn tôi sẽ không dùng dao đâm anh Sơn”, Đạt nói uất nghẹn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại