Bố tự tử, bán nhà ăn xin chỉ vì con cuồng thần tượng

Hà Việt |

(Soha.vn) - Những câu chuyện quá cuồng vì thần tượng dường như chưa có hồi kết.

Con coi thần tượng hơn bố mẹ

Mới đây dư luận Trung Quốc bàng hoàng trước cái chết đau lòng của một cô bé 13 tuổi bị chính cha ruột giết vì cuồng nhiệt nhóm nhạc EXO của Hàn. Cô bé Tiểu Nam sinh ra trong gia đình khó khăn khi công việc của bố bấp bênh còn mẹ mắc chứng thần kinh.

Giống như nhiều bạn bè cùng trang lứa, ngay từ thời cấp 2 cô bé đã mê mệt các thần tượng đến từ Hàn Quốc. Gia đình không khá giả nhưng Tiểu Nam xin tiền bố khá nhiều để mua poster, đĩa nhạc của EXO và dành thời gian chủ yếu để đắm chìm trong âm nhạc của idols.

Hai cha con nhiều lần xảy ra xung đột khi cô bé chỉ ngày đêm say sưa với các ngôi sao của mình. Đến buổi chiều định mệnh, hai bố con lại cãi vã khi Tiểu Nam lớn tiếng: "Các sao của tôi còn tốt hơn bố mẹ ngàn lần" thì ông bố đã không giữ nổi bình tĩnh và đâm dao nhiều lần lên chính người con gái ruột cho đến khi cô bé gục xuống.

Con cuồng sao, bố tự sát

Những cái chết đau lòng do sự mê muội mù quáng của nhiều cá nhân đã khiến dư luận nhức nhối. Câu chuyện Dương Lệ Quyên hâm mộ Lưu Đức Hoa cuồng nhiệt dẫn đến cái chết oan khuất của người cha khiến xã hội Trung Quốc xôn xao suốt thời gian dài.

Cô gái đã dành tình yêu cho Thiên Vương Hong Kong trong suốt 13 năm. Để có tiền gặp thần tượng, gia đình cô chấp nhận bán nhà và tài sản để rồi cả nhà rơi vào cảnh túng thiếu.

Hai mẹ con Dương Lệ Queen sống lang thang trên phố sau cái chết của chồng - cha.

Hai mẹ con Dương Lệ Quyên sống lang thang trên phố sau cái chết của chồng - cha.

Đến ngày 25/3/2007 trong ngày sinh nhật của thần tượng, Dương Lệ Quyên đã tới bữa tiệc để được chụp chung ảnh cùng Lưu Đức Hoa nhưng cô vẫn không thỏa mãn. Còn cha cô do xót con nên tuyên bố nếu Lưu Đức Hoa không dành thời gian cho con gái ông sẽ tự sát.

Cô đã gặp thần tượng trong buổi tối định mệnh.

Cô đã gặp thần tượng trong buổi tối định mệnh.

Nói là làm, ngay trong tối 25/03 ông đã nhảy xuống sông ở khu vực Tiêm Sa Chủy (Hong Kong) để tự vẫn. Trước khi chết, ông đã để lại bức thư dài 3 trang giấy A4 nói rõ lý do.

Cái chết của ông khiến dư luận Hong Kong bàng hoàng.

Cái chết của ông khiến dư luận Hong Kong bàng hoàng.

Sau cái chết của cha, hai mẹ con Dương Lệ Quyên ra đường xin ăn vì cuộc sống thiếu thốn và chịu nhiều dèm pha của xã hội. Cô gái 28 tuổi nức nở mỗi khi nhắc đến cái chết của bố. Cô quá ân hận nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Chi tiền tỷ mua quảng cáo cho thần tượng

Khi bộ phim "Three days" của Park Yoonchun chuẩn bị được công chiếu ở Trung Quốc, người hâm mộ của anh đã quyết định dồn tâm sức để quảng bá cho hình ảnh thần tượng bằng cách mua hơn 1 triệu các banner quảng cáo khắp Bắc Kinh.

Một trong những biển quảng cáo hàng tỷ được fan chung tay quảng bá cho thần tượng.

Một trong những biển quảng cáo hàng tỷ được fan chung tay quảng bá cho thần tượng.

Choáng ngợp nhất, có những banner được thiết kế khổ rộng to với số tiền lên tới 1 triệu Tệ (khoảng 3.4 tỷ Đồng). Trên biển quảng cáo, các fan cuồng còn nhắn nhủ tới thần tượng bằng tình cảm tha thiết nhất: "325 ngày, 8760 giờ, 525600 phút, 31536000 giây. Ngày nào cũng em cũng nhớ tới anh. 'Three days' nhất định sẽ đại thắng."

Đến việc sứt đầu mẻ trán để gặp Lee Min Ho

Lee Min Ho hiện đang là cái tên sáng giá nhất tại Đại Lục. Tại đây anh đang sở hữu số lượng fan rất hùng hậu. Dù đã khá nhiều lần sang Trung Quốc để giao lưu hoặc làm đại diện cho nhãn hiệu mới nhưng chừng đó chưa đủ để thỏa mãn "cơn khát" của fan.

Trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua, khi xuất hiện ở Hàng Châu, ngôi sao đình đám xứ Kim Chi đã bị trăm phóng viên vây quanh để chụp hình. Sao khốn khổ là vậy, người hâm mộ muốn được gặp sao cũng chẳng sung sướng gì.

Trước đó, hàng dài các fan đã đứng đợi Lee Min Ho trước cả tiếng đồng hồ. Khi thấy bóng dáng idol xuất hiện, dòng người càng cuồng nhiệt hơn, bất chấp tất cả để chen lấn, xô đẩy nhau. Rất đông học sinh, sinh viên bị thương và ngất vì không chịu nổi sự chen lấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại