3 năm khủng hoảng của Thúy Nga

Bích Hằng |

Mất ăn mất ngủ vì nợ nần, đau đớn vì hôn nhân tan vỡ, sinh con trong “tâm bão”... nhưng nữ danh hài vẫn động viên mình mạnh mẽ, nỗ lực vượt qua tất cả

Một ngày trước khi trở lại Mỹ, nghệ sĩ hài Thúy Nga dành cho Thế giới Văn hóa buổi trò chuyện thân tình. Nước da sạm đen vì theo đoàn phim điện ảnh Chuyện ba cô nàng ra Hội An, danh hài vẫn tự trào: “Tôi đen quá, về nhà bố mẹ nhìn không ra nhưng kệ, ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới khoái”.

SONY DSC
Thúy Nga của hiện tại sống và làm việc rất vui vẻ, nhiệt huyết. Điều đó chứng tỏ chị đã lấy lại cân bằng sau quãng đường đời có rất nhiều giông bão: thay đổi môi trường sống, sinh con, mắc nợ tiền tỷ…

“CÓ SỐNG VỚI NHAU NGÀY NÀO ĐÂU MÀ LY HÔN”

TGVH: Sau mấy năm không tham gia hoạt động nghệ thuật trong nước, vai diễn lần này sẽ đánh dấu sự trở về lâu dài của Thúy Nga?

Thúy Nga (T.N): Tôi không bao giờ cố tình sắp xếp thời điểm này làm ở đâu, sống ở đâu. Cái gì đến, mình thấy ưng thì thuận theo. Vai diễn Tuyết Dung trong Chuyện ba cô nàng rất hay, như đo ni đóng giày nên tôi phải nắm lấy. Về nước là phải xa con, tôi xót lắm nhưng muốn đầu tư cho công việc nên phải chấp nhận. Như khi dồn tiền làm live show Xin lỗi em chỉ là con quỷ dù mới vượt qua khủng hoảng kinh tế, tôi cũng không ngại.

TGVH: Người ta nói Thúy Nga mạnh mẽ trong công việc nhưng lại rất yếu đuối trong chuyện tình cảm, điều đó có đúng không?

T.N: Tôi nghĩ chữ “khổ” luôn đeo bám những phụ nữ cá tính, tự lập. Ngoại trừ quyết đoán trong nghệ thuật, tôi hầu như yếu lòng cảm xúc với những điều còn lại trong cuộc sống, nhất là chuyện tình cảm.

TGVH: Trong giới, nhiều người đồn chị ly hôn từ lâu. Sao đến giờ chị vẫn chưa chính thức lên tiếng hay đề cập đến chuyện này?

T.N: Thực ra, chúng tôi có sống với nhau ngày nào đâu để có diễm phúc ly hôn! Có thể tôi để đến khi về già sẽ viết thành sách. Cảm xúc này tôi phải tự viết ra mới hấp dẫn. Giờ mọi người cứ trêu tôi sống mờ ám như điệp viên 007 (cười).

TGVH: Chuyện đã qua ba năm mà chị vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối diện?

T.N: Đã qua lâu nên tôi càng không muốn nói. Tự dưng tôi cưới chồng xong ra nước ngoài và mất tích một thời gian, kế tiếp thì sinh con, đi thi hoa hậu… Tôi biết người ta tò mò và xì xầm về cuộc sống lạ lùng của Thúy Nga nhiều. Ngẫm lại, cuộc đời tôi “quái đản” chẳng giống ai. Khi tôi thi vào trường Sân khấu – Điện ảnh, đến vòng cuối, gia đình không cho thi tiếp. Giờ chót lên trường nghe một thầy giáo khuyên, tôi xin vào phòng làm bài khi chỉ còn 30 phút, thế mà đậu. Học xong, gia đình lại khuyên tôi đổi nghề, được vài tháng lại quay về ăn cơm tổ sân khấu. Ra trường, tôi thích đóng bà già, người tưng tửng thì mọi người nói “bị khùng”. Trong tình cảm có những thứ tôi tưởng là tương lai tuyệt vời nhưng hóa ra chẳng phải. Ngược lại, có người hờ hững đi qua đời mình vậy mà gắn bó lâu dài. Có lẽ khi phim Chuyện ba cô nàng khởi chiếu, tôi sẽ hé lộ phần nào.

ĐÁM CƯỚI ỒN ÀO

Edi12052014_thuy nga_01_thanhdan
Hôn lễ của Thúy Nga gây xôn xao suốt một thời gian vì nhiều lẽ:

Nhân thân bí ẩn của chú rể: Cận ngày cưới, Thúy Nga mới tiết lộ vài dòng thông tin về phu quân: anh tên Nguyễn Văn Nam, làm kinh doanh ở Mỹ. Sau ngày cưới ít lâu, anh không còn xuất hiện bên vợ và dần “mất tích” trên truyền thông.

Cưới theo kịch bản: Thúy Nga chuẩn bị đám cưới rất công phu. Chị chụp ảnh cưới theo phong cách Bắc–Trung–Nam, viết kịch bản clip hài do mình và chồng thủ vai chiếu trong hôn lễ, tổ chức lễ hằng thuận trong chùa và tiệc linh đình ở nhà hàng, chuẩn bị những món quà độc đáo tặng khách… Tất cả những thông tin này, Thúy Nga đều gửi thông tin rộng rãi cho báo chí.

“HỌA VÔ ĐƠN CHÍ”

Sinh con được một tháng, Thúy Nga rơi vào cảnh mắc nợ khoảng 7 tỷ đồng: Trước đó, một người bạn thuyết phục danh hài hùn vốn làm ăn và chị đã thế chấp nhà để vay ngân hàng. Kinh doanh gặp thất bại, Thúy Nga được ngân hàng thông báo nếu không trả đúng hạn sẽ tịch thu nhà. Ngôi nhà là tâm huyết, là tài sản nữ nghệ sĩ tích cóp bao năm nên chị phải tìm mọi cách để giữ lại. Bên cạnh đó, trước khi bé Cát ra đời, hôn nhân của Thúy Nga và chồng rơi vào tình trạng “báo động đỏ”. Sau đám cưới, họ chưa bao giờ có cuộc sống chung như vợ chồng. Nhiều vận hạn liên tiếp đến tưởng chừng làm Thúy Nga gục ngã. Chị từng thức trắng nhiều đêm vì đau khổ, tuyệt vọng và gạt nước mắt về Việt Nam xử lý nợ nần. Trở lại Mỹ, chị bắt tay làm lại tất cả. Mỗi show diễn, Thúy Nga lo từ bán vé đến chuẩn bị trang phục… Nghĩ lại, chị không tin mình đã làm được bao nhiêu việc đó giữa xứ lạ quê người.

MẠNH MẼ KHI LÀM MẸ

edi12112014_thuy nga_01_thanhdan

Thúy Nga sinh con gái vào thời điểm gian nan nhất của đời chị. Tuy nhiên, chăm con, lo cho con trở thành giải pháp hiệu quả giúp chị vượt qua khủng hoảng. Mỗi khi xuống tinh thần, Thúy Nga lại nhắc mình: “Nghĩ xem, giữa tiền bạc và con cái thứ nào quan trọng hơn? Tất nhiên là con rồi. Cứ nghĩ thế, tôi cảm thấy cuộc đời hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn. Thêm vào đó, tôi bận rộn lo cho Cát nên không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Nói thật, thời điểm đó nếu không có con thì có thể tôi đã làm điều ngu ngốc rồi”.

Khi mọi thứ trở lại yên ổn, Thúy Nga quyết định đi thi Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới 2012 và giành ngôi á hậu trong vô vàn thị phi. Bởi lẽ, chị có ngoại hình nhỏ bé và đang là nghệ sĩ hài có tên tuổi. Không chỉ thế, Thúy Nga còn thẳng thắn xác nhận, chị tham gia để gây sốc cho chương trình, tìm niềm vui cho mọi người: “Mọi người cứ thử nghĩ xem, bây giờ trong showbiz Việt, người ta tìm đủ mọi chiêu để PR bản thân. Kể cả vấn đề tế nhị nhất cũng bị lôi ra phơi bày. Còn tôi, gây sốc nhưng mang tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người thì xứng đáng để trao giải”. Đây cũng là cách chị lấy lại niềm vui cuộc sống. n Gần đây, Thúy Nga còn đầu tư tiền tỷ để tổ chức live show Xin lỗi em chỉ là con quỷ ở quê hương. Chương trình bị lỗ nhưng nữ danh hài vẫn vui vì thỏa mãn tâm huyết nghề nghiệp, đồng thời hoàn thành nguyện vọng của chị và cố nghệ sĩ Hữu Lộc.

NỖ LỰC TRÊN ĐẤT MỸ

Ngay sau khi kết hôn, Thúy Nga sang Mỹ sống và thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí của hải ngoại. Chính vì thế, nhiều người cho rằng kết hôn chỉ là cái cớ để người đẹp đổi quốc tịch. Tuy nhiên, Thúy Nga tiết lộ chị quyết định rời Việt Nam, gác lại các kế hoạch công việc chỉ vì lý do sinh con. Sau đó, chuyện nợ nần buộc nghệ sĩ này phải làm việc cật lực ở cả trong lẫn ngoài nước. Thời gian đầu ở Mỹ, Thúy Nga khóc hàng ngày vì nhớ sân khấu và khán giả quê nhà. Thậm chí, đêm nằm ngủ mà chị vẫn mơ đi diễn và chạy sô bằng xe gắn máy để tránh tắc đường. Thêm vào đó, việc hòa nhập vào cuộc sống nơi xứ lạ quê người là một thử thách nghiệt ngã với Thúy Nga. Chị phải mất một thời gian khá dài để làm quen với nhịp sống, thói quen và văn hóa nơi xứ người.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại