*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khu chợ từng gắn liền với cuộc sống của nhiều người.
Bỏ tiền mua nhà và sinh sống suốt 20 năm, người đàn ông Trung Quốc không ngờ đến khi nhà bị giải tỏa, hơn 2 tỷ đồng tiền bồi thường lại rơi vào tay gia đình chủ cũ, dẫn đến cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều năm.
Sau khi cụ ông 94 tuổi nhắm mắt xuôi tay, một diễn biến bất ngờ xảy ra khiến cả khu phố từng chăm sóc ông nhiều năm rơi vào tranh cãi.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2579/QĐ-UBND cho phép chuyển mục đích sử dụng 3.647,6 m2 đất tại số 1283 Giải Phóng để xây dựng tổ hợp chung cư cao 27 tầng Lakeview Tower.
Khu chợ từng gắn liền với cuộc sống của nhiều người.
Không chịu di dời suốt 8 năm, người đàn ông Trung Quốc cuối cùng phải chấp nhận cuộc sống chật vật sau khi ngôi nhà bị cưỡng chế phá dỡ.
Đòi bồi thường gấp 4 lần mới chịu di dời, gia chủ Trung Quốc nhận kết cục đầy cay đắng.
Người đàn ông Trung Quốc quyết định ở lại sau khi cả làng chuyển sang khu tái định cư, đồng thời tự xây dựng thêm một số tầng nhà để sống thoải mái.
Tin tưởng người bán là chỗ quen biết nên không làm hợp đồng mua nhà, người phụ nữ Trung Quốc mất hơn 10 năm để đòi lại tiền của mình.
Thực tế là, bà không phải nạn nhân duy nhất.
Quyết định này đã khiến cụ bà được sống vui vẻ, thoải mái tận hưởng những tháng ngày tuổi già an nhàn mà không cần phụ thuộc vào con cái.
Cảnh tượng ngôi nhà nhìn từ trên cao tưởng như không có thật!