Gia đình Hà Nội "mê" cắm trại: Tranh thủ từng phút giây, vì tuổi thơ các con ngắn lắm

Trần Thu Trang/Thu Phương ghi |

Dù có bận đến mấy, mình cũng cố gắng sắp xếp hay gác lại tất cả công việc để cùng gia đình đi hít thở không khí trong lành, ra vùng ngoại ô để cắm trại vào những ngày cuối tuần.

"Du lịch là thứ bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn."

Bỏ tiền cho những chuyến ngao du dường như chẳng bao giờ là lỗ. Không chỉ những món quà lưu niệm hay loạt ảnh đẹp để khoe với bạn bè, những chuyến đi đúng nghĩa còn mang về cho chủ nhân của nó 1001 trải nghiệm đáng nhớ, những bài học khắc ghi trong đời.

Vậy những trái tim yêu xê dịch đã LÃI gì sau mỗi chuyến đi? Cùng theo dõi series Du Lịch Lãi để lắng nghe, khám phá và được truyền cảm hứng qua lăng kính cởi mở và đầy sắc màu.

Nhân vật: Trần Thu Trang

Tuổi: 38

Địa chỉ: Hà Nội

Mình là Trang, hiện tại đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ 4 người gồm bố mẹ và 2 nhóc tỳ, 1 nếp 1 tẻ.

Với đặc thù là làm nghề dịch vụ thẩm mỹ, công việc của mình đặc biệt bận rộn vào cuối tuần. Nhưng dù có bận đến mấy, mình cũng cố gắng sắp xếp hay gác lại tất cả để cùng gia đình đi hít thở, ra vùng ngoại ô để cắm trại vào thứ 7 hoặc cả 2 ngày thứ 7 và chủ nhật.

Với mình và chồng, kiếm tiền cũng quan trọng thật đấy, nhưng cảm giác được đắm mình trong dòng suối mát lành, được phóng tầm mắt nhìn ra xa những ngọn núi phủ kín bởi cây xanh, hay đứng trước biển xanh đón gió lồng lộng, lắng nghe tiếng sóng rì rào lại có ý nghĩa hơn rất nhiều. Những khi ấy, mình mới thấy đang được sống thực sự.

Những chuyến đi ngắn ngày như thế giúp cả gia đình mình thư giãn và có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Vì tuổi thơ của các con ngắn lắm, nên mình muốn tranh thủ dành thời gian cho các bé.

Gia đình Hà Nội mê cắm trại: Tranh thủ từng phút giây, vì tuổi thơ các con ngắn lắm - Ảnh 2.

Gia đình Hà Nội mê cắm trại: Tranh thủ từng phút giây, vì tuổi thơ các con ngắn lắm - Ảnh 3.

Trước kia, gia đình mình chỉ hay đi du lịch theo kiểu rất bình thường, hay thỉnh thoảng cũng có những chuyến dã ngoại đơn giản trong ngày.

Nhưng từ ngày dịch bệnh, các con chỉ được ở nhà với 4 bức tường và chiếc điện thoại. Thương con, hai vợ chồng quyết tâm sau khi tình hình ổn hơn sẽ dành nhiều thời gian hơn để đưa các bé ra ngoài chơi.

Thường là vào thứ 7 hoặc cả 2 ngày thứ 7 và chủ nhật, cả nhà sẽ lái xe tới các địa điểm ngoại thành Hà Nội như Sóc Sơn, Hòa Bình... Những địa điểm này không quá xa, chỉ cách trung tâm thành phố từ 40 - 80km, có địa điểm xa nhất là khoảng 160km thì đi nhiều ngày hơn, nên 2 bé không bị mệt. Trái lại còn rất háo hức, vui vẻ trên suốt đoạn đường.

Gia đình Hà Nội mê cắm trại: Tranh thủ từng phút giây, vì tuổi thơ các con ngắn lắm - Ảnh 4.

Tiêu chí lựa chọn địa điểm cắm trại của nhà mình là những nơi gần nhất với thiên nhiên hoang sơ, có núi, có hồ, có suối hay thật nhiều bóng cây xanh. Ở đây, các bé có thể vận động, chạy nhảy, được tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu mà thường ngày "hiếm có".

Chi phí cho mỗi chuyến đi không nhiều, bao gồm chi phí ăn uống và thuê bãi cắm trại. Chỉ khoảng vài trăm ngàn cho đến trên dưới 1 triệu đồng/người. Một số bãi cắm trại còn được miễn phí nữa.

Ngày trước mình cũng hay đưa con tới các trung tâm thương mại hay các khu vui chơi trong thành phố. Nhưng từ ngày được tham gia những chuyến cắm trại ngoài trời như thế này, các con cũng không đòi đến những điểm đó nữa. Thay vào đó, các con sẽ hỏi mình là cuối tuần này nhà mình có đi cắm trại không.

Điều này khiến mình rất vui vì các con đã yêu thích việc được đi chơi, được hòa mình vào với thiên nhiên như bố mẹ.

Gia đình Hà Nội mê cắm trại: Tranh thủ từng phút giây, vì tuổi thơ các con ngắn lắm - Ảnh 6.

Gia đình Hà Nội mê cắm trại: Tranh thủ từng phút giây, vì tuổi thơ các con ngắn lắm - Ảnh 7.

Qua những chuyến đi, thứ mà cả hai vợ chồng lãi nhất chính là những giờ phút cả gia đình bên nhau sau những ngày bận rộn quay cuồng, những trải nghiệm quý giá bên con mà thường ngày sẽ rất khó để có được.

Cả gia đình được cùng nhau tất bật chuẩn bị "xây tổ ấm" giữa thiên nhiên đồi núi hoang sơ. Thường thì mình và chồng sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc dựng lều trại, chuẩn bị đồ ăn, nước uống. Nhưng đôi lúc các bạn nhỏ cũng xắn tay vào giúp cùng.

Gia đình Hà Nội mê cắm trại: Tranh thủ từng phút giây, vì tuổi thơ các con ngắn lắm - Ảnh 8.

Gia đình Hà Nội mê cắm trại: Tranh thủ từng phút giây, vì tuổi thơ các con ngắn lắm - Ảnh 9.

Xong xuôi thì cùng các con chơi đồ hàng, chèo thuyền, bơi lội, hay đôi khi chỉ là ngồi nhâm nhi tách trà. Những lúc như vậy thấy cuộc sống thật thanh thản biết bao!

Qua những chuyến đi như vậy, cả nhà mình lại gắn kết, yêu thương nhau hơn. Các con trở nên năng động hơn, học được nhiều hơn những kỹ năng và kiến thức mới, lớn hơn qua những bài học bé nhỏ.

Đó là những kỹ năng tự bảo vệ an toàn, hay kiến thức về lịch sử, địa lý, địa chất ở điểm đến. Việc được ngắm cảnh, chạy nhảy nô đùa thoải mái ngoài thiên nhiên cũng khiến tâm hồn các con thoải mái và thể lực khỏe mạnh hơn nhiều.

Gia đình Hà Nội mê cắm trại: Tranh thủ từng phút giây, vì tuổi thơ các con ngắn lắm - Ảnh 11.

Mình thường nói đùa với chồng, có nhà không ở lại thích đi ngủ ngoài rừng. Nhưng cái cảm giác đêm xuống được nghe tiếng côn trùng kêu, ban ngày lại có gà gáy, tiếng chim chích chích chuyền cành, tiếng gió lay những rặng cây kêu kẽo kẹt, rì rào, tiếng thuyền máy cháy trên hồ nó thực sự cuốn hút mình.

Đặc biệt là vào những ngày hè Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, còn gì tuyệt vời hơn khi qua quãng đường cả trăm cây số, được đắm mình vào dòng nước mát lạnh của suối, rửa trôi đi mọi âu lo muộn phiền, phải không?

Mình đầu tư chủ yếu nhiều tiền vào những trang thiết bị tốt như lều trại, dụng cụ nấu nướng để đảm bảo dùng tốt, bền nhất và quá trình cắm trại suôn sẻ, không gặp phải những rắc rối không đáng có.

Có những ngày ngủ lại qua đêm, trong trại cũng có đầy đủ hết những trang thiết bị thiết yếu như bếp nấu, nồi niêu, bát đĩa, đèn hay quạt... Chẳng khác gì một ngôi nhà nhỏ xíu của cả gia đình bên bìa rừng.

Gia đình Hà Nội mê cắm trại: Tranh thủ từng phút giây, vì tuổi thơ các con ngắn lắm - Ảnh 12.

Gia đình Hà Nội mê cắm trại: Tranh thủ từng phút giây, vì tuổi thơ các con ngắn lắm - Ảnh 14.

Mình và chồng vẫn ấp ủ dự định xây một căn nhà thật sự bên rừng nhìn ra hồ, sông hay núi, để có địa điểm cố định cho không chỉ cả gia đình mình mà cả bạn bè, họ hàng về nghỉ ngơi, thư giãn mỗi cuối tuần. Mong muốn thứ 2 là có một chiếc xe to hơn để có thể đi đến những vùng xa hơn, cung đường dài hơn trên khắp đất nước.

Được rong ruổi cùng gia đình nhỏ đến mọi nơi là ước mơ lớn nhất đời mình. Khi ấy, các con sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, hòa vào văn hóa bản xứ nhiều vùng miền và tâm hồn được thảnh thơi giữa dòng đời vội vã, tấp nập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại