Ghen tuông vô cớ, chồng chặn đường chém vợ suýt chết

Cao Nguyên |

Thấy vợ đi chơi, Chính nổi cơn ghen tuông vô cớ chặn đường cầm dao đâm trọng thương chị Hương.

Sáng 2/3, công an xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ chị Trần Thị Thùy Hương (44 tuổi, xã Thạnh Lợi) bị chồng là Trang Anh Chính (46 tuổi, ngụ cùng địa phương) chém 2 nhát gây thương tích nặng về công an huyện Bến Lức xử lý.

Chính làm công trên xà lan chở cát đá gần 2 tuần mới trở về nhà một lần và đã ly thân với vợ nhưng vẫn sống chung một nhà. Khoảng 13 giờ ngày 1/3, Chính về mà không thấy vợ ở nhà, gọi điện thoại không nghe máy nên người đàn ông này sang hàng xóm hỏi thăm thì được biết vợ đi dự đám tiệc với nhóm bạn.

Ghen tuông vô cớ, chồng chặn đường chém vợ suýt chết - Ảnh 1.

Đoạn đường nạn nhân bị chém

Anh Chính nghi ngờ vợ mình có mối tình nào đó nên thường xuyên đi vắng. Máu ghen nổi lên, anh xuống bếp lấy con dao Thái Lan giấu trong túi quần rồi chạy xe xuống khu vực cầu Bà Hạt ấp 3, xã Thạnh Lợi để chặn đường xem chị Hương đi với ai.

Gần 20 phút sau, phát hiện một phụ nữ cùng xóm đi xe máy chở vợ đi ngang qua khu vực anh ta chờ nên Chính lao ra giữa đường truy hỏi vợ đi đâu. Chị Hương chưa kịp trả lời thì bị chồng rút con dao chém thẳng 2 nhát trúng trán và vai làm máu chảy nhiều.

 Hoảng sợ chị bước xuống xe định bỏ chạy nhưng bị chồng nắm áo kéo lại vung dao đâm 3 nhát vào mạng sườn, bụng làm nạn nhân gục tại chỗ. Biết đã gây án nghiêm trọng, nghi can cầm tang vật chạy bộ ra bờ sông ném đi và trốn thoát.

Chị Hương được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cấp cứu trong tình trạng thủng gan, tràn dịch phổi, nguy hiểm đến tính mạng.

Công an đang truy tìm đối tượng Chính và kêu gọi nghi can ra đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại