Ghen tuông điên loạn, gã đàn ông thẳng tay giết vợ rồi ném xác qua ban công tầng 13, hé lộ thực tế đáng sợ mà phụ nữ Nga phải đối mặt mỗi ngày

J.D |

Cái chết của cô gái trẻ không phải là cá biệt, khi có đến hơn 50% phụ nữ bị sát hại suốt gần 10 năm qua ở Nga là tại nhà của mình.

RT đưa tin, cảnh sát thành phố Saint Petersburg (Nga) mới đây đã mở một cuộc điều tra sau khi một người đàn ông đến tự thú vì đã tự giết vợ mình. Y cho biết trong một phút nóng giận đã dùng dao đâm rồi ném thi thể của vợ qua ban công căn hộ chung cư ở tầng 13.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, nghi phạm tên Rustam Mursalov đã đến sở cảnh sát tự thú vào tối hôm 21/9 - chỉ khoảng 1h sau khi gây án. Y thừa nhận mình đã ra tay vì quá ghen tuông. Hội đồng điều tra sau đó cũng xác nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc là do "thù địch cá nhân".

Ghen tuông điên loạn, gã đàn ông thẳng tay giết vợ rồi ném xác qua ban công tầng 13, hé lộ thực tế đáng sợ mà phụ nữ Nga phải đối mặt mỗi ngày - Ảnh 1.

Nạn nhân Alexandra Mursalova

Qua điều tra, cảnh sát xác nhận nạn nhân là Alexandra Mursalova, 25 tuổi, vợ của Mursalov. Cô là một nhà tâm lý học, chuyên về trị liệu tình dục. Mursalova sử dụng mạng xã hội để quảng bá bản thân, thường viết về các mối quan hệ và cách để các cặp đôi cải thiện chuyện giường chiếu.

Tuy nhiên, cô cũng hay đề cập đến các vấn đề trong mối quan hệ của chính mình, đồng thời tiết lộ chồng cô - Rustam - không thích cô làm công việc này. Cả hai dường như cũng tự mình đi trị liệu, nhưng kết quả không khả quan.

Ghen tuông điên loạn, gã đàn ông thẳng tay giết vợ rồi ném xác qua ban công tầng 13, hé lộ thực tế đáng sợ mà phụ nữ Nga phải đối mặt mỗi ngày - Ảnh 2.
Ghen tuông điên loạn, gã đàn ông thẳng tay giết vợ rồi ném xác qua ban công tầng 13, hé lộ thực tế đáng sợ mà phụ nữ Nga phải đối mặt mỗi ngày - Ảnh 3.

Nạn nhân và chồng của mình - cũng là hung thủ của vụ án

"Hôm nay chồng tôi bảo rằng tiền bạc đã phá hỏng mọi thứ. Chắc sẽ có ngày tôi phải chọn giữa tiền và anh ấy mất," - Mursalova viết như vậy trên mạng xã hội. "Tôi yêu chồng mình, nhưng chưa sẵn sàng để từ bỏ ước mơ và đam mê. Tôi đã khóc rất nhiều."

Cái chết của Mursalova không phải là cá biệt tại Nga. Một nghiên cứu do Algorithm of Light (dự án về nạn bạo hành gia đình) thực hiện cho biết 53% trường hợp phụ nữ bị sát hại trong giai đoạn 2011 - 2019 tại Nga là do chính bạn đời của mình (gồm chồng, người yêu) sát hại.

"Nghiên cứu của chúng tôi đang củng cố một giả thuyết rằng nơi nguy hiểm nhất cho phụ nữ tại Nga chính là nhà của họ," - tác giả nghiên cứu kết luận. "Phụ nữ ở Nga nằm trong số những người dễ bị tổn thương nhất thế giới."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại