GĐ CA tỉnh thay mặt chiến sĩ nhận tro cốt cha mắc Covid-19: Cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục bảo vệ nhân dân

T.Hà |

Đó là lời nhắn gửi của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang với người chiến sĩ của mình đang ở tuyến đầu chống dịch, không thể về nhận tro cốt cha đi cầu siêu.

Hình ảnh từ lễ cầu siêu. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Hình ảnh từ lễ cầu siêu. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Chiến sĩ công an nhân dân nén nỗi đau mất cha để đi chống dịch

Theo Vietnamet, Trần Thảo Vạn An, học viên Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 (quê xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang) trước đây là chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh An Giang.

Dịch Covid-19 ập tới, An được cử vào Đồng Nai hỗ trợ chống dịch. Hôm 23/8, khi đang làm nhiệm vụ thì chàng trai trẻ nhận tin dữ cha, mẹ và em trai mắc Covid-19.

Đáng buồn là, ông Trần Văn Đ. (cha của An) đã mất do nhồi máu cơ tim, trong khi điều trị Covid-19.

Nỗi đau cha mất lớn lao là thế nhưng vì yêu cầu công tác,  An không thể về chịu tang. Nhà của anh hiện đang bị phong tỏa, mẹ với em gái vẫn còn đang điều trị Covid-19.

Nén nỗi đau vào sâu trong lòng, An không quên dặn dò mọi người việc giấu mẹ và em gái việc cha đã mất để hai người yên tâm chữa bệnh.

GĐ CA tỉnh thay mặt chiến sĩ nhận tro cốt cha mắc Covid-19: Cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục bảo vệ nhân dân - Ảnh 1.

An nhận tin cha mất khi đang ở tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Đồng chí, đồng đội thay chàng trai trẻ làm tròn chữ hiếu

Trước tình cảnh khó khăn không thể về chịu tang của chàng chiến sĩ trẻ, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã quyết định thay An đưa tro cốt ông Trần Văn Đ. về tịnh thất Giác Thiền (huyện Châu Thành, An Giang) để cúng cầu siêu theo đúng ý nguyện của gia đình.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã gọi điện cho An trong lễ cầu siêu để cập nhật tình hình và động viên.

"An ơi! Em cố gắng vượt qua nỗi đau, để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, mọi việc ở nhà sẽ có anh cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí, đồng đội quan tâm, hỗ trợ...", báo Công an nhân dân dẫn lời đại tá Nơi nói.

Nguồn trên cũng trích lời Vạn An nghẹn ngào, xúc động: "Em thay mặt gia đình xin cám ơn các anh đã quan tâm, hỗ trợ gia đình em trong lúc khó khăn nhất. Thay em làm tròn chữ hiếu. Bản thân em xin hứa sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao…".

Sự tận tâm của đại tá Đinh Văn Nơi cũng như các đồng đội khác đã khiến chiến sĩ An vô cùng cảm động. Nhờ nghĩa tình đồng chí mà cha anh đã được ra đi thanh thản, anh phần nào an lòng khi ở tuyến đầu chống dịch.

Mới đây nhất, chiến sĩ An đã nhắn tin cho PV Thanh Niên báo rằng: “Mẹ và em của tôi đã hết bệnh và về nhà rồi ạ. Sức khỏe còn yếu nhưng đã vượt qua rồi. Hiện, tôi vẫn đang ở tuyến đầu giúp dân, chống dịch Covid-19. Sau khi tốt nghiệp, tôi hy vọng được về tỉnh nhà để phục vụ, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cho dù khó khăn gian khổ quyết không lùi bước”.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại