Được mệnh danh là "người chim", người đàn ông này đã làm việc không thể tin nổi trong suốt 17 năm

Thùy Trang |

Đều đặn mỗi ngày, trang trại của người đàn ông Ấn Độ đón khoảng 2.500 đến 3.000 con vẹt và chim sẻ đến tìm thức ăn và chỗ trú ẩn.

Câu chuyện này bắt đầu từ năm 2000 ở quận Junagadh, bang Gujarat (Ấn Độ), khi Harsukh Bhai Dobariya bị gãy chân. Ông phải nằm trên giường cả ngày và cảm thấy nhàm chán.

Một hôm, người hàng xóm đến mua những hạt kê của gia đình ông, ông đã nảy sinh ra ý tưởng rắc những hạt kê trên ban công của phòng mình để thu hút những chú chim.

Ngay ngày hôm sau, 2 con vẹt đã bị thu hút bởi những hạt kê ấy, dần dần con số tăng lên 3, 4 con. Chỉ trong vòng một tháng, đã có khoảng 100 – 150 con vẹt và chim sẻ đến thăm ông Harsukh mỗi ngày.

Được mệnh danh là người chim, người đàn ông này đã làm việc không thể tin nổi trong suốt 17 năm - Ảnh 1.

Ông Harsukh cùng những chú chim tại trang trại của gia đình mình

Càng ngày càng có nhiều những chú chim đến thăm ông Harsukh Bhai Dobariya nhưng cái ban công nhỏ không thể đủ chỗ cho những chú chim kia. Ông đã lắp một tấm máng nước cũ và đổ các hạt kê vào đó để có nhiều chỗ chứa thức ăn hơn cho các chú chim.

Harsukh Bhai Dobariya và gia đình của ông từng sống trên một ngôi nhà nằm ở trung tâm của thành phố. Tuy nhiên, khi số lượng chim ghé thăm ngôi nhà của ông ngày càng trở nên đông đảo, việc đó bắt đầu gây nên nhiều điều phiền toái cho những người hàng xóm.

Năm 2012, người đàn ông được mệnh danh là “người chim” này đã cùng gia đình chuyển đến một mảnh đất rộng khoảng 1,6 hecta thuộc vùng ngoại ô của quận Junagadh, nơi mà những chú chim sẽ không làm phiền bất cứ ai.

Được mệnh danh là người chim, người đàn ông này đã làm việc không thể tin nổi trong suốt 17 năm - Ảnh 2.

Ông Harsukh chia sẻ: “Khi ở căn nhà cũ, những người hàng xóm của tôi bị quấy rầy bởi tiếng chim hót liên tục, người qua đường bị những hạt kê, thậm chí là cả phân chim rơi và người. Tuy họ không phàn nàn nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần một không gian rộng rãi hơn cho những chú chim".

Hiện nay, mỗi ngày trang trại của ông đón khoảng 2.500 đến 3.000 con chim. Gia đình ông đã dành riêng một khu vực rộng rãi để chúng có thể thưởng thức những hạt kê.

Những hạt kê được treo lên 2 lần mỗi ngày, tiêu tốn khoảng 2.350 USD - 3.100 USD (53 -70 triệu đồng) một ngày cho bữa tiệc của loài chim.

Được mệnh danh là người chim, người đàn ông này đã làm việc không thể tin nổi trong suốt 17 năm - Ảnh 3.

Có khoảng hơn 1000 chú chim xây tổ và đẻ trứng tại trang trại của ông Harsukh. Gia đình ông luôn sẵn sàng bảo vệ các chú chim non khỏi những kẻ săn mồi cho đến khi chúng thực sự trưởng thành.

Vào mùa mưa, trang trại của ông Harsukh cũng là một nơi lý tưởng cho những chú chim muốn tìm nơi trú ẩn.

Ông Harsukh chia sẻ: “Tôi luôn cảm thấy rằng chăm sóc loài chim nói riêng và những loài động vật nói chung chính là nghĩa vụ của bản thân".

Được mệnh danh là người chim, người đàn ông này đã làm việc không thể tin nổi trong suốt 17 năm - Ảnh 4.

Harsukh Bhai Dobariya đã truyền lại tình yêu động vật lại cho con cháu của ông, họ cũng đang giúp ông thực hiện công việc này. Con trai ông, Kripal, chia sẻ: “Gia đình chúng tôi yêu thích công việc này. Chúng tôi coi việc chăm sóc cho những con chim là một phần của cuộc sống".

Harsukh Bhai Dobariya không phải là “người chim” duy nhất của Ấn độ. Hai năm trước, truyền thông từng nhắc đến một người đàn ông ở Chennai (Ấn Độ), ông đã đón tiếp và khoảng 4000 con vẹt đuôi dài ăn mỗi ngày.

Còn tiến sĩ Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji thì dành cả cuộc đời của mình để cứu những con chim gặp nạn. Ông cũng là người đang giữ kỷ lục khi sống chung với 468 loài chim dưới cùng một mái nhà.

(Nguồn: Oddity central)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại