Dùng súng B41 diệt nhiều tàu địch

Duy Nguyễn |

Trò chuyện với các chiến sĩ trẻ Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) mới đây, cựu chiến binh Trần Võ Việt, nguyên chiến sĩ Đại đội 19, Trung đoàn 271 kể về kỷ niệm dùng súng B41 diệt nhiều tàu địch trong trận phục kích diễn ra ngày 16-5-1972, trên sông Vàm Cỏ.

Vào đầu tháng 5-1972, thực hiện đợt thi đua mừng sinh nhật Bác, Trung đoàn 271 tổ chức lực lượng khoảng một trung đội thuộc Đại đội 19, phục kích tiêu diệt các tàu chở quân, vũ khí trang bị của địch từ huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) theo sông Vàm Cỏ về chi viện cho quân ngụy tại huyện Đức Hòa (Long An).

Với chiến công xuất sắc, chiến sĩ Trần Võ Việt được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Đây cũng là một trong số 20 trận đánh hiệu quả cao mà đồng chí Trần Võ Việt trực tiếp chiến đấu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước...

Thực hiện nhiệm vụ, ngày 12-5, tổ chiến đấu B41, gồm: Trần Võ Việt bắn chính và một chiến sĩ bắn phụ, một chiến sĩ tiếp đạn, bí mật cơ động xây dựng trận địa phục kích dọc bờ sông Vàm Cỏ.

Đến 14 giờ ngày 16-5, đơn vị phát hiện nhiều tàu thủy của địch, chúng vừa cơ động vừa dùng các loại súng bắn vào hai bên bờ sông để dọn đường, đề phòng bộ đội ta phục kích. Chiến sĩ Trần Võ Việt và đồng đội lợi dụng địa hình, địa vật ẩn nấp, giữ vững yếu tố bí mật.

Chọn chiếc tàu lớn nhất khoảng 1.000 tấn lọt vào trận địa phục kích, đúng tầm bắn, Trần Võ Việt bình tĩnh điểm hỏa, khói lửa bùng cháy dữ dội, làm đội hình tàu địch rối loạn. Chớp thời cơ, Trần Võ Việt và đồng đội linh hoạt cơ động nổ súng liên tiếp bắn cháy thêm 5 tàu địch.

Đến 16 giờ cùng ngày, trận đánh kết thúc, Trần Võ Việt và đồng đội khẩn trương rời khỏi trận địa trong tiếng máy bay địch gầm rú để oanh kích giải cứu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại