Đùa nghịch cùng bạn học, bé trai bị ngòi bút chì đâm vào mắt

Ngọc Tú |

Trong lúc chơi đùa cùng bạn học, bé B. bị ngòi bút chì đâm vào hốc mắt gây chảy máu. Ngòi bút chì sau đó nằm lại trong hốc mắt của bé B. suốt 5 năm.

Ngày 5/8, Bệnh viện Quốc tế Vinh cho biết, phía bệnh viện này vừa phẫu thuật gắp dị vật thành công cho một bé trai 13 tuổi bị bút chì đâm và nằm lại trong hốc mắt suốt 5 năm qua.

Theo gia đình chia sẻ, 5 năm trước, bé N.V.B. (13 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trong lúc chơi đùa với bạn học trên lớp thì bị ngòi bút chì đâm vào hốc mắt trái gây chảy máu.

Thời điểm này, sau khi sơ cứu thì bé B. hết chảy máu, không có biểu hiện gì khác nên gia đình chủ quan đã không đưa bé B. đi khám.

Đùa nghịch cùng bạn học, bé trai bị ngòi bút chì đâm vào mắt - Ảnh 1.

Bác sỹ thực hiện phẫu thuật mắt cho bé B.

Mới đây, mắt bé B. thường xuyên đau nhức khó chịu nên gia đình đã đưa vào Bệnh viện Quốc tế Vinh để khám.

Qua thăm khám, bác sỹ phát hiện góc mắt trái có vật cứng dài 1 cm, đường kính 0.5mm. Do dị vật là ngòi bút chì nên khi chụp X-quang, bác sỹ không phát hiện được dị vật. Chỉ đến khi siêu âm, các bác sỹ mới phát hiện dị vật này nằm trong hốc mắt bé B.

Đùa nghịch cùng bạn học, bé trai bị ngòi bút chì đâm vào mắt - Ảnh 2.

Dị vật ngòi bút chì được lấy ra khỏi mắt bé B. sau 5 năm tồn tại trong mắt.

"Dị vật rất nhỏ, tồn tại trong thời gian quá dài nên đã nằm sâu dưới lớp cơ, mỡ và di động mỗi khi có tác động. Điều này gây nhiều khó khăn trong việc xác định và lấy ra.

Tuy nhiên, các bác sỹ sau đó đã thực hiện thành công ca phẫu thuật", bác sỹ tại Bệnh viện Quốc tế Vinh nói và cho biết, nếu dị vật này không được lấy ra sớm thì sẽ nguy hiểm về sau.

Sau ca phẫu thuật, bé B. đã ổn định sức khỏe và được cho về nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại