*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có một ngôi làng mà cái tên không bắt nguồn từ dòng họ khai khẩn, chẳng gắn liền với ngọn núi hay con sông sừng sững mà lại ra đời từ một thiết bị chế biến thức ăn.
Nhiều người phải bất ngờ sau khi xem xong những đoạn phim về nơi này.
Cây cầu gắn với nhiều kỷ niệm của người dân địa phương và cả du khách, nay chính thức không còn nữa.
Hòn đảo được du khách đánh giá có thể điểm check-in mới mẻ, gần nhiều điểm du lịch nổi tiếng.
Du khách đã phải trầm trồ vì món đặc sản làm từ nguyên liệu vô cùng đặc biệt này.
Sở hữu cảnh đẹp nhưng thông tin địa điểm này sẽ "dừng đón du khách" từ ngày hôm nay, khiến nhiều du khách bất ngờ.
Nhiều du khách thậm chí đã từng đến đây song không hề biết đây là điểm "đón bình minh sớm nhất" trên đất liền Việt Nam.
Nhiều du khách đã từng đến du lịch Phú Yên song phải trầm trồ bởi không hề biết đến sự tồn tại của "hòn đảo hoang" này.
Đến hòn đảo này, du khách sẽ được trải nghiệm một hoạt động vô cùng đặc biệt: Ngắm nhìn những rặng san hô sắc màu ngay khi đứng trên bờ.
Nhiều du khách sẽ phải bất ngờ khi biết hoàn toàn có thể đi bộ ra hòn đảo thay vì đi thuyền hay tàu như thông thường.
Nhiều du khách khi đặt chân tại đây không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp ngoạn mục, hùng vĩ không thua kém gì trên những thước phim điện ảnh.
Sở hữu đường bờ biển dài gần 200km với làn nước trong xanh, bờ cát trắng, nơi đây được mệnh danh là "viên ngọc ẩn" mang vẻ đẹp hoang sơ của Việt Nam.