Trái ngược không khí ảm đạm do thời tiết mưa lớn kéo dài những ngày trước đó, sáng 3/9, người dân và du khách đổ xô đến những điểm tham quan, vui chơi ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Từ sáng sớm, đường Phan Đình Giót (phường Tân Tiến) với những bức bích họa đầy ấn tượng nằm kề bên hàng cây cổ thụ phủ bóng tuyệt đẹp, thu hút nhiều người dân và du khách đến đây.
Trần Hoài Thương (12 tuổi, TP Hồ Chí Minh) cho biết dịp lễ 2/9, em cùng gia đình chọn Đắk Lắk là điểm đến để nghỉ dưỡng vì thời tiết ở đây mát mẻ, trong lành. Sáng 3/9, sau khi trời tạnh mưa, cả gia đình đi chơi ở Bảo tàng Đắk Lắk, đường hoa, buôn cổ ở TP Buôn Ma Thuột để tìm hiểu về nét văn hóa của người đồng bào Ê Đê.
Đông du khách đến Bảo tàng Đắk Lắk trải nghiệm điệu múa của người Thái tại chương trình trải nghiệm "Noọng ơi" ở Bảo tàng Đắk Lắk.
Tại Bảo tàng Thế giới cà phê, các nghệ nhân đang diễn xướng nghi lễ "Tạ ơn cà phê" thu hút được nhiều du khách theo dõi.
Tại khu du lịch sinh thái đầu nguồn thuộc Buôn Ako Dhông có nhiều du khách lựa chọn điểm đến thưởng thức cà phê và nghe ca nhạc ngoài trời.
Chị Nguyễn Thu Minh (30 tuổi, Hà Nội) cho hay sau khi tham quan buôn cổ Ako Dhông, mình thấy người dân ở đây rất thân thiện, các ngôi nhà sàn cổ, cổng ra vào đều được khắc tinh xảo.
Khu du lịch KoTam tổ chức chương trình ca nhạc "Âm vang Tây Nguyên" phục vụ người dân, du khách đến tham quan, vui chơi dịp nghỉ lễ.