Drama không hồi kết của gia đình Britney Spears

Hà Trang |

Sau khi em gái phát hành cuốn hồi ký kể lại tất cả, trong đó có nhiều bất lợi cho Britney Spears, mối thù của cô với gia đình càng trở nên nghiêm trọng. Chủ đề Britney Spears và người thân một lần nữa bị đẩy lên tiêu điểm.

Britney Spears đã thoát khỏi sự quản lý nghẹt thở của cha ruột, nhưng có lẽ phải một thời gian nữa cô mới thoát khỏi drama dài tập cùng với gia đình. Giọng ca Womanizer từng chia sẻ trước truyền thông rằng gia đình đối xử với cô còn tệ hơn một tử tù. Trước đó Britney đã bày tỏ mong muốn được nhìn thấy cha mình bị bỏ tù vì hành vi của ông đối với cô trong hơn một thập kỷ.

Drama không hồi kết của gia đình Britney Spears - Ảnh 1.

Britney với mẹ, bố và anh trai Bryan

Britney cũng đã tham gia vào một cuộc khẩu chiến nảy lửa với Jamie Lynn Spears trong những ngày gần đây, đặc biệt là sau khi em gái của cô phát hành cuốn hồi ký.

Theo đó, Jamie Lynn, 30 tuổi, đã bị buộc tội kiếm tiền nhờ vào sự nổi tiếng của Britney. Trong cuốn hồi ký 240 trang, Jamie Lynn nhắc tên Britney đến 197 lần.

Jamie Spears - người cha nát rượu

Đối với cha đẻ - Jamie Spears - Britney cũng chưa bao giờ kiềm chế cảm xúc của mình mỗi khi nhắc đến ông. "Những gì ông ấy đã làm với tôi... thậm chí một kẻ tội phạm cũng không bị đối xử tệ như tôi...", Britney nói.

Drama không hồi kết của gia đình Britney Spears - Ảnh 2.

Britney nói rằng cha cô xứng đáng phải ngồi tù vì những gì ông đã làm

Có vẻ như việc phải lớn lên với một người cha như Jamie là trải nghiệm không dễ dàng đối với cả Jamie Lynn. Em gái Britney từng xác nhận cha của họ có vấn đề về uống rượu. Và đó là những kỷ niệm đáng sợ trong thời thơ ấu của họ.

"Ông ấy đã dành phần lớn cuộc đời để tàn phá chúng tôi. Những cuộc rượu chè của ông ấy luôn khiến tôi đau khổ", Jamie Lynn viết trong cuốn hồi ký khét tiếng của mình.

Trước đây, Lynne Spears - vợ cũ của Jamie và là mẹ của Britney - cũng từng tố cáo ông bố ba con nghiện rượu trong các cuốn tự truyện của bà.

Dù lo lắng cho sức khỏe của cha, Britney cũng quan tâm đến mẹ cô, thậm chí có thời điểm cô còn đề nghị mua cho mẹ một ngôi nhà nếu bà ly hôn với Jamie. Lynne và Jamie đã đường ai nấy đi vào năm 2002, sau 26 năm chung sống.

Jamie Lynn mỉa mai trong cuốn hồi ký rằng cuộc chia ly này "được khuyến khích bởi người chị tốt bụng Britney".

Drama không hồi kết của gia đình Britney Spears - Ảnh 3.

Cuộc trò chuyện thông qua podcast của Jamie Lynn đã tiết lộ việc Britney tham gia vào cuộc ly hôn của cha mẹ

Chia sẻ trên podcast Call Her Daddy để quảng bá cho cuốn hồi ký, Jamie Lynn nói với người dẫn chương trình Alexandra Cooper rằng ý tưởng về một đứa con khuyến khích mẹ rời bỏ cha mình là một điều "thực sự kỳ lạ". "Tôi thực sự bối rối vì điều đó", cô nói.

Lynne Spears - kẻ thao túng Jamie Spears?

Mối quan hệ của Britney với mẹ cũng được dư luận chú ý trong những năm gần đây. Giống con gái Jamie Lynn, Lynne cũng đã lợi dụng mối quan hệ với công chúa nhạc pop Britney để viết hồi ký cho riêng mình và bị cáo buộc là "đầu não" đằng sau vai trò bảo kê gây tranh cãi của Britney.

Năm ngoái, có thông tin cho rằng Britney đã từ chối gặp mẹ, thậm chí còn úp mở rằng Lynne chính là người sắp xếp quyền bảo hộ 13 năm gây bao khốn khổ, tủi nhục cho cô.

"Cha tôi không đủ thông minh để nghĩ ra kịch bản quản thúc tôi", Britney viết một cách giận dữ trong bài đăng trên Instagram. Cô còn nhắn nhủ với Lynne: "Mẹ biết chính xác những gì mẹ đã làm mà".

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thẳng thừng tuyên bố cha mẹ đã "hủy hoại cuộc đời mình". Cô viết: "Bố tôi có thể đã bắt đầu công việc giám hộ cách đây 13 năm... nhưng điều mà mọi người không biết là mẹ tôi mới là người cung cấp ý tưởng cho ông ấy. Tôi sẽ không bao giờ lấy lại được những tháng năm thanh xuân đó. Bà ấy đã âm thầm hủy hoại cuộc đời tôi". Bài đăng đã bị xóa sau đó.

Trước khi sự việc bị truyền thông biết đến, Lynne đã kịp đưa ra một tuyên bố vào tháng 7/2021 nhằm ủng hộ những nỗ lực của Britney loại bỏ James khỏi quyền giám hộ. "Tôi thấy rõ rằng James P. Spears không có khả năng đặt lợi ích của con gái tôi lên trên lợi ích của ông ta", bà nói.

Dĩ nhiên, chồng cũ của bà đã phản pháo lại thông qua một tuyên bố - cáo buộc Lynne là một người mẹ vô trách nhiệm, đồng thời tuyên bố rằng bà đã được con gái trả 150.000 USD/ năm cho biệt thự của bà ở Louisiana. "Trái ngược hoàn toàn với những gì đã nói, có vẻ như Lynne mới là người không có khả năng đặt lợi ích của con gái lên trên lợi ích của mình. Bà ta không can dự vào cuộc sống của con gái mình trong phần lớn mười hai năm qua", Jamie Spears nói.

Jamie Lynn Spears hái ra tiền nhờ fame của chị gái?

Diễn biến gần đây nhất của drama gia đình Spears hướng về cuốn hồi ký gây tranh cãi của Jamie Lynn.

"Xin hãy chấm dứt những lời nói dối điên rồ này. Bây giờ tôi biết chỉ có một người cặn bã mới bịa ra những điều như vậy về một người nào đó", Britney viết trong bài đăng trên Twitter.

Bất chấp điều đó, Jamie Lynn luôn phủ nhận cuốn sách của cô đang "hái ra tiền" nhờ sự nổi tiếng của chị gái. Jamie Lynn còn ngụ ý rằng cha mẹ đã ưu ái chị gái hơn cô. Jamie Lynn nói: "Tôi đã được dạy cư xử với Britney theo cách giúp mọi thứ dễ dàng hơn cho chị ấy. Mẹ đã nói những điều như: Thôi nào, Jamie Lynn, chúng ta không muốn làm chị gái của con phải buồn. Hãy để Britney làm điều đó trước. Nếu điều đó tốt cho chị gái của con thì chắc chắn sẽ tốt cho chúng ta"...

Drama không hồi kết của gia đình Britney Spears - Ảnh 4.

Britney và Jamie Lynn gần đây chỉ giao tiếp qua các bài đăng trên mạng xã hội

Jamie Lynn cũng sử dụng cuốn sách để nói với cả thế giới về việc chị gái của cô đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn sau khi ly hôn với Kevin Federline .

"Người chị gái bình thường ngọt ngào và tự do của tôi tiếp tục biến thành người khác - người đôi khi bị rối loạn và hoang tưởng. Đôi khi chị ấy cáu giận mà không rõ lý do hoặc chị ấy phớt lờ tôi. Lúc nào Britney cũng cảm thấy tồi tệ và sau đó lại nói xin lỗi", Jamie Lynn nhớ lại khoảng thời gian cô sống với Britney và mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại