Đốt vợ cũ trong quán cafe: Về gửi gắm 2 con trước khi đầu thú

Đức Nguyên |

Khi vụ án xảy ra, không ai nghĩ được hung thủ lại là Sơn - chồng cũ của nạn nhân. Bi kịch đau lòng bắt nguồn từ một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Bi kịch đau lòng

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án "chồng đổ xăng thiêu sống vợ trong quán cafe" mà chúng tôi đăng tải trước đó, chị Phạm Thị L (37 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà) - nạn nhân của người chồng vũ phu đã tử vong sau khi được bệnh viện trả về.

Trước đó, chiều 11/5, nạn nhân được đưa trở về từ Bệnh viện T.Ư Huế sau nhiều nỗ lực cứu chữa nhưng không có kết quả.

Nửa tháng kể từ khi xảy ra vụ việc đau lòng, người thân lẫn dư luận xã hội đều thương xót cho cảnh ngộ của người vợ, phẫn nộ trước hành động vô nhân tính của hung thủ, và cầu mong một phép mầu hiện ra để cứu sống chị L, nhưng không thành.

Nhìn cảnh 2 đứa con thơ của gia đình, trước cảnh mất mẹ, cha sắp ra hầu tòa, không ai có thể cầm được nước mắt. Câu chuyện thực sự là một bi kịch gia đình đẫm nước mắt, là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người.

Nguyễn Văn Sơn (42 tuổi, quê H.Lệ Thủy, Quảng Bình, trú tại TP.Đông Hà) - hung thủ của vụ án vốn là một thợ hồ (thợ xây) có tay nghề, uy tín.

Cuộc hôn nhân của Sơn với L được bắt đầu bằng tình yêu và gắn kết hơn khi có hai đứa con xinh đẹp chào đời.

Chồng chăm chỉ, chịu khó, vợ nhanh nhẹn, siêng năng, dù chỉ là những người làm thuê, buôn bán, không có chức vị xã hội nhưng tổ ấm của vợ chồng Sơn khiến nhiều người phải thầm ngưỡng mộ.

Tuy vậy, không rõ nguồn cơn từ đâu mà cách đây hơn một năm vợ chồng Sơn liên tục cãi vã và dắt díu nhau ra tòa ly hôn. Hai cháu bé về ở với mẹ, Sơn đi thuê một phòng nhỏ để tá túc, cách nhà cũ không xa.

Theo lời hung thủ kể lại tại cơ quan điều tra, dù chia tay nhưng anh ta vẫn muốn hàn gắn, nhưng không được đáp lại, mỗi lần nghĩ đến Sơn đều cảm thấy chua xót.

3 ngày trước khi xảy ra án, Sơn vẫn tìm đến vợ cũ để níu kéo lần nữa nhưng bất thành. Bao nhiêu ấm ức dồn nén, âm ỉ cháy trong người hung thủ đã bộc phát thành một hành động mất nhân tính, khiến ai nghĩ đến cũng phải "rùng mình".

Hết tình hết luôn nghĩa

Theo hồ sơ của cơ quan CSĐT, sáng 28/4, Sơn đến quán cafe Tiếng Xưa. Đây là nơi chị L thường đến uống cà phê. Lúc đó, chị L đang ngồi với hai người bạn.

Sơn chọn bàn khuất ở phía sau chị L để ngồi quan sát. Khoảng vài chục phút thì Sơn đứng dậy, bước ra ngoài đi mua 1 lít xăng. Quay trở lại quán, Sơn đến thẳng chỗ chị L và bất ngờ tưới xăng từ trên đầu xuống thân thể chị và châm lửa đốt.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể khiến chị L ngã xuống sàn. Những người trong quán cafe đã nhanh chóng lấy nước dập lửa nhưng khi dập được thì chị L đã bị cháy gần hết áo quần.

Ngay sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Quảng Trị và tiếp tục chuyển vào Bệnh viện T.Ư Huế do bị bỏng đường hô hấp, vùng mặt, đầu, đôi cánh tay.

Tình trạng nạn nhân nguy kịch, chìm sâu trong hôn mê. Mặc dù có thời điểm tưởng nạn nhân đã khá hơn, hy vọng sức khỏe hồi phục để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ hai cánh tay, nhưng kết cục chị L đã không qua khỏi.

Đốt vợ cũ trong quán cafe: Về gửi gắm 2 con trước khi đầu thú - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ án thương tâm. Ảnh: Hồ Nam.

Chính lúc mới xảy ra vụ án, nhiều người không nghĩ đến Sơn. Hai người bạn ngồi chung bàn với chị L chưa từng biết chồng cũ của chị, nên không hề biết người đổ xăng đốt là ai.

Tuy nhiên, qua mô tả nhân dạng và công tác truy xét, đặc biệt chiếc xe máy có tại hiện trường, CATP Đông Hà đã sớm xác định được nghi phạm chính là Sơn.

Đến 14h ngày 28/4, công an xã Lệ Ninh (CAH Lệ Thủy, Quảng Bình) liên lạc với CATP Đông Hà về việc Sơn ra tự thú về hành vi đốt người xảy ra vào buổi sáng.

Trước khi đến trụ sở công an, hung thủ về gặp cha mẹ ruột và gửi gắm chăm sóc hai đứa con.

Nhận được tin, CATP Đông Hà tổ chức di lý đối tượng vào Quảng Trị. Bước đầu, CATP Đông Hà khởi tố bị can đối với Sơn về tội danh "Cố ý gây thương tích" để điều tra.

Và với những gì xảy ra cùng hậu quả để lại, CQĐT tiếp tục làm rõ mục đích, động cơ phạm tội, khi đủ căn cứ sẽ chuyển tội danh "Giết người". Dù bất kỳ lý do gì, hành vi mất nhân tính của Sơn là không thể chấp nhận được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại