Đội trưởng kiểm tra thuế ở Sài Gòn chửi mắng bị hại khi lãnh án

Bảo Minh |

Nữ cán bộ tại Chi cục thuế quận 8 bị cáo buộc đe dọa, sách nhiễu các doanh nghiệp để đòi tiền, nếu không sẽ kiểm tra tăng mức thu thuế.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 27/6, TAND TPHCM tuyên án bị cáo Nguyễn Thanh Nga (46 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 4 - Chi cục thuế quận 8) 7 năm về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc nộp thuế dựa vào doanh thu kê khai. Lợi dụng việc này, Nguyễn Thanh Nga đã sách nhiễu, đe dọa bà Ngô Thị Ngọc (đại diện Công ty TNHH Vàng bạc Phương Anh, trụ sở tại quận 8) về việc kiểm tra doanh thu, điều chỉnh tăng thuế để yêu cầu bà phải đưa tiền.

Nhiều lần bà Ngọc bị Nga yêu cầu đến Chi cục thuế quận 8 mà không có giấy mời, không lập biên bản. Tại đây, bà Nga đe dọa phải chung chi với giá 15 triệu đồng/tháng, mỗi lần thanh toán cho 6 tháng. Nếu không chi tiền, bà này sẽ cho kiểm tra tăng mức thu thuế với Công ty TNHH Vàng bạc Phương Anh.

Cuối tháng 5/2016, bà Nga thúc giục bà Ngọc đưa 100 triệu đồng (bao gồm 90 triệu đồng là phí "lót tay" của 6 tháng và 10 triệu đồng là tiền để phục vụ kiểm tra thuế). Nhận thấy hành vi của Nga là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng cho doanh nghiệp nên bà Ngọc làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Đội trưởng kiểm tra thuế ở Sài Gòn chửi mắng bị hại khi lãnh án  - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga không thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 7/6/2016, khi bà Nga đang nhận bọc tiền chưa 100 triệu đồng từ bà Ngọc thì bị công an ập vào bắt quả tang. Bà Ngọc bị ép buộc đưa hối lộ, đã tố giác và cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra nên bà này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, bà Ngọc khẳng định như cáo trạng. Trong khi đó, bà Nga chối tội, cho rằng bà Ngọc tự mang tiền đến Chi cục thuế quận 8 đưa cho mình. Bà Nga nói rằng khi bà Ngọc đưa bịch tiền bà đã đẩy trả. Quá trình giằng co này khiến bịch tiền rơi xuống đất.

Do bị cáo Nga phủ nhận hành vi phạm tội, HĐXX đã cho chiếu công khai đoạn phim do bà Ngọc quay. Đoạn phim này thể hiện từ lúc bà Ngọc đến bàn làm việc của bị cáo, đưa gói tiền cho đến lúc lực lượng công an ập vào bắt quả tang sau khi bị cáo đã nhận gói tiền.

Phát biểu quyền công tố tại tòa, đại diện VKS cho rằng mặc dù bị cáo không thừa nhận tội nhưng đủ căn cứ, bằng chứng để buộc tội, đề nghị mức án từ 7-8 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Đội trưởng kiểm tra thuế ở Sài Gòn chửi mắng bị hại khi lãnh án  - Ảnh 2.

Bị cáo Nga quay đầu chửi mắng bị hại sau khi tòa tuyên án.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng mặc dù bị cáo Nga không nhận tội nhưng qua bằng chứng là đoạn phim quay lại thể hiện bà Nga chủ động nhận lấy bọc tiền. Qua giám định, đoạn phim này là không bị cắt ghép, chỉnh sửa. Ngoài ra, lời khai của nhiều doanh nghiệp khác cũng thể hiện sự nhũng nhiễu của bà này. 

Từ đó, HĐXX đồng quan điểm với VKS, xét thấy hành vi của bị cáo Nga đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, khiến lòng tin của nhân dân vào cơ quan nhà nước bị suy yếu. Do không có tình tiết giảm nhẹ nào khác, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị  Nga 7 năm tù.

Trong quá trình tuyên án, bị cáo Nga vẫn nhiều lần khẳng định bản thân không phạm tội. Bị cáo này còn tỏ ra ngang ngược cãi nhau với phía bị hại trước khi bị áp giải về trại giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại