Đời thực độc thân "chờ duyên tới" của Kim Oanh, mẹ bé Hoa phim "Thương ngày nắng về"

Đỗ Quyên (th) |

Diễn viên Kim Oanh tiếp tục khiến khán giả thổn thức khi vào vai mẹ bé Hoa trong "Thương ngày nắng về".

Diễn viên Kim Oanh cho biết khóc khi xem lại phim "Thương ngày nắng về". Trước đó, khi đọc kịch bản, cô nhiều lần rơi nước mắt vì thương nhân vật. Vai diễn nặng tâm lý, có nhiều cảnh khóc, bị đánh đập nên khi kết thúc ngày quay, cô thường bị sưng mắt, mệt mỏi.

Nói về vai diễn của mình, diễn viên Kim Oanh xúc động: "Chỉ hai tập đầu thôi nhưng Yến (mẹ bé Hoa) gặp rất nhiều biến cố, số phận éo le. Tôi phải nghiên cứu kỹ kịch bản, được đạo diễn phân tích để hiểu và hóa thân tốt nhất".

Đời thực độc thân chờ duyên tới của Kim Oanh, mẹ bé Hoa phim Thương ngày nắng về - Ảnh 1.

Diễn viên Kim Oanh trong phân cảnh xúc động với bé Hoa (Chu Diệp Anh) trong "Thương ngày nắng về".

Ngoài ra, nữ diễn viên gốc Quảng Trị còn vui vì sau hai tập đầu phát sóng, cô được nhiều bạn bè, khán giả nhắn tin khen diễn xuất tốt, bày tỏ thương cảm nhân vật.

Trước khi vào vai mẹ bé Hoa của "Thương ngày nắng về", diễn viên Kim Oanh từng đóng vai Lan trong "Những cô gái trong thành phố".

Đây là vai diễn đánh dấu lần bén duyên đầu tiên của nữ diễn viên xứ Quảng Trị với phim truyền hình. Trong phim, Lan (Kim Oanh) có mối tình đặc biệt với Lâm (NSND Công Lý) nhưng cuối cùng họ không có cái kết trọn vẹn khi cô gái qua đời. Cũng kể từ phim này, Kim Oanh thường được gọi với cái tên "người tình màn ảnh" của Công Lý.

Đời thực độc thân chờ duyên tới của Kim Oanh, mẹ bé Hoa phim Thương ngày nắng về - Ảnh 2.

Trước đó, cô gây ấn tượng với mối tình chú cháu trong phim "Những cô gái trong thành phố" cùng NSND Công Lý.

Kim Oanh thời gian qua được xem là một trong những gương mặt ghi dấu với khán giả trên phim truyền hình thời gian gần đây. Ngoài gương mặt xinh đẹp và ngoại hình gợi cảm, cô cuốn hút người đối diện bởi chất giọng Quảng Trị đặc biệt.

Nữ diễn viên sinh năm 1993 từng được đào tạo bài bản tại Đại học Sân khấu Điện ảnh với vị trí thủ khoa đầu vào của trường. Với tính cách dịu dàng, hiền lành, cô nàng luôn được đạo diễn ưu ái giao phó những vai chính diện và là diễn viên trẻ được kì vọng nhất trong màn ảnh Việt thời gian qua.

Cô được công chúng biết đến qua một số bộ phim như: Những cô gái trong thành phố, Điều bí mật, Tình khúc Bạch Dương, Lửa ấm... Để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, nữ diễn viên sinh năm 1993 phải rèn luyện và học tập rất nhiều.

Cô ở Huế nhưng lại lớn lên tại Quảng Trị. Với niềm đam mê diễn xuất, cô thi đỗ trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, tốt nghiệp và đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội. Đây là cái nôi chắp cánh cho giấc mơ nghệ thuật của người đẹp gốc miền Trung.

28 tuổi sở hữu trong tay nhiều bộ phim được phát sóng trên giờ vàng nhưng Kim Oanh cũng gặp nhiều khó khăn vì chính chất giọng của cô.

Khi tâm sự về điều này, Kim Oanh cho biết đó là một thách thức vì hiện tại phim nào cũng phải thu âm trực tiếp. "Bây giờ lên phim hầu như tất cả đều thu âm trực tiếp mà tôi lại sinh ra ở Quảng Trị nên giọng rất khó nghe. Tôi mất khá nhiều thời gian để tập, ngày nào cũng tự đứng trước gương để vừa xem cách diễn vừa học tiếng nói. Cho đến bây giờ khi đi quay nhiều khi gấp rút tôi vẫn hay nhầm sang tiếng quê mình", Kim Oanh cho biết.

Dù gặp khó khăn trong chất giọng nhưng nhờ ngoại hình cùng sự tận tâm với nghề nên Kim Oanh vẫn được các đạo diễn tin tưởng. Hiện tại, cô vẫn tiếp tục luyện giọng Bắc để nhận nhiều cơ hội tốt hơn.

Đời thực độc thân chờ duyên tới của Kim Oanh, mẹ bé Hoa phim Thương ngày nắng về - Ảnh 3.

Trong lễ cưới NSND Công Lý, Kim Oanh đến chúc mừng đàn anh.

Nếu như thành công trên phim với ngoại hình giản dị cùng số phận đáng thương thì ngoài đời diễn viên Kim Oanh lại cực kỳ xinh đẹp, lộng lẫy. Trên phim, cô trải qua các cung bậc tình yêu lẫn hôn nhân gia đình nhưng đời thực nữ diễn viên Quảng Trị đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Nữ diễn viên cho biết: "Trong chuyện tình cảm, tôi thường nghĩ là đều do duyên số nên tôi cứ bình tĩnh đón chờ".

Đời thực độc thân chờ duyên tới của Kim Oanh, mẹ bé Hoa phim Thương ngày nắng về - Ảnh 4.

Diễn viên Kim Oanh ngoài đời cực kỳ trẻ trung.

Diễn viên Kim Oanh không vội vàng trong chuyện tình yêu dù chỉ còn 2 năm nữa là bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, cô không nhận mình là gái ế vì thực tế "có khá nhiều người muốn tìm hiểu tôi nhưng tôi thấy bản thân mình chưa sẵn sàng".

Nữ diễn viên tuổi Dậu chỉ muốn tập trung cho công việc, cống hiến những vai diễn hay cho khán giả. Khi được hỏi về mẫu người đàn ông khiến cô rung động, cô chỉ giản dị tiết lộ: "Một người đàn ông khiến tôi rung động đơn giản chỉ cần họ hiểu tôi, thông cảm công việc của tôi và hiền lành thì sẽ tự khắc tạo sự ấn tượng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại