Vì 1 phút tranh thủ của mẹ, bé trai phải trả giá bằng tính mạng

Diệp Anh |

Những nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng trẻ nhỏ có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi. Vì thế, các ông bố bà mẹ cần phải hết sức lưu tâm đến con trẻ, đừng để xảy ra bi kịch đáng tiếc.

Sự cố đau lòng mà chúng tôi muốn nhắc đến trong câu chuyện này xảy ra ra với cậu bé Alex McCartney – 8 tháng tuổi ở thành phố Belfast – thủ phủ của Bắc Ireland, vương quốc Anh.

Cậu bé đã vĩnh viễn không còn trên thế giới này, sau một ngày kinh hoàng của tháng 1/2015 và lỗi lầm lớn nhất được quy cho người mẹ - chị Joanne Pedlow, 33 tuổi – người chưa thể tha thứ cho mình sau cái chết của con.


Cậu bé Alex McCartney rất đáng yêu khi còn sống.

Cậu bé Alex McCartney rất đáng yêu khi còn sống.

Vào ngày 17/1/2015, chị Joanne cho bé Alex cùng chị gái là bé Lily 2 tuổi cùng tắm trong nhà tắm. Một lát sau, chị để hai đứa con lại và tranh thủ chạy xuống nhà cắm ấm nước.

Đúng lúc đó, anh trai chị cùng một người bạn của anh này đến chơi. Joanne nhanh chóng chạy ra tiếp chuyện và quên mất hai đứa trẻ trong nhà tắm.

Thật không ngờ, chỉ chưa đầy 1 phút sau, Lily đột nhiên khóc thét lên trong nhà tắm. Mẹ bé vội vã lao lên lầu và phát hiện Alex đang úp mặt xuống nước trong bồn tắm.

Chị Joanne nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo trước khi đưa con đến bệnh viện nhưng cậu bé đã không qua khỏi sau 4 ngày được điều trị tích cực ở bệnh viện Nhi Hoàng gia Victoria do bị chấn thương não nghiêm trọng.

Tại tòa án, người mẹ đau khổ trình bày lại toàn bộ quá trình mình tắm cho con dẫn đến tai họa khủng khiếp.

Theo đó, Joanne đã đặt con trai ngồi trong một ghế tắm riêng cạnh bên chị gái, được cố định với bồn bởi 4 nút cao su. Chị cũng điều chỉnh cho nước trong bồn chỉ đến rốn bé để đảm bảo an toàn.

Thế nhưng, thảm kịch vẫn xảy ra và người mẹ này tin rằng, cậu bé Alex nhoài người ra khỏi ghế, khiến chiếc ghế lật nhào còn bé thì bị ngã úp mặt xuống bồn tắm.


Vì tin tưởng rằng chiếc ghế tắm vững chắc, mực nước trong bồn cũng không cao nên chị Joanne đã tranh thủ chạy ra ngoài nhà tắm mà không thể lường được hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh minh họa)

Vì tin tưởng rằng chiếc ghế tắm vững chắc, mực nước trong bồn cũng không cao nên chị Joanne đã tranh thủ chạy ra ngoài nhà tắm mà không thể lường được hậu quả nghiêm trọng. (Ảnh minh họa)

Các nhân viên điều tra cho rằng, đây là bài học đắt giá dành cho các bậc phụ huynh trên khắp thế giới và cảnh báo “mối nguy hiểm khôn lường khi trẻ nhỏ không được người lớn giám sát, dù là trong thời gian rất ngắn”.

“Hy vọng rằng thông điệp này sẽ được chia sẻ rộng rãi để các gia đình khác không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau như gia đình bé Alex McCartney”, nhân viên pháp lý Suzanne Anderson nói.

Sau cái chết đau đớn của con, vợ chồng chị Joanne Pedlow quyết định hiến tặng nội tạng của Alex để cứu giúp những đứa trẻ khác như một cách để thấy con mình vẫn còn sống.

Dù sự cố xảy ra ở một đất nước xa xôi nhưng các ông bố bà mẹ Việt xin hãy đừng chủ quan bởi tính mạng trẻ nhỏ có thể bị đe dọa bởi mực nước chỉ cao vài centimet.

Hãy đừng bỏ con lại trong nhà tắm dù chỉ 1 phút như bà mẹ đáng thương và cũng rất đáng trách trong câu chuyện đau lòng trên.

Không chỉ là trong lúc tắm, thậm chí là một chậu nước trong nhà tắm kết hợp với một phút lơ là của người lớn cũng có thể dẫn đến tình huống chết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại