Tranh ghế với một thai phụ, ông già 70 tuổi trở thành trò lố

Nguyễn Quyên |

Mặc dù đã mang thai 3 tháng nhưng một thai phụ ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vẫn bị đánh nhiều lần vào đầu chỉ vì lý do “ngồi trên ghế ưu tiên”.

Trang Thepaper (Trung Quốc) cho hay, sự việc xảy ra vào cuối tháng 2/2016 vừa qua. Theo đó, nạn nhân là Vương Mẫn, một phụ nữ trẻ vì người nhỏ nhắn nên hầu như không ai có thể phát hiện cô đang mang thai ở tháng thứ 3.

Vào khoảng 3h40 phút chiều ngày 24/2, từ bến xe Tây Xương, Côn Minh, Vương Mẫn đã lên tuyến xe buýt ở đường 90 và dự định xuống xe ở bến Đan Hà.

Lúc lên xe, thấy không có người ngồi ở hàng ghế ưu tiên nên chọn cho mình một ghế. Khi xe dựng lại ở trạm tiếp theo, người lên xe mỗi lúc một đông.

Vì trong người hơi mệt nên Vương Mẫn nhằm mắt lại, ngồi dựa người về phía cửa sổ xe buýt. Đột nhiên, một giọng nói cất lên:

“Cô đứng dậy nhường chỗ đi”. Chưa kịp để cô gái định thần, người đàn ông lớn tuổi lại oang oang, nét mặt đăm đăm: “Người già chúng tôi đều đang phải đứng đây, cô mau dậy nhường chỗ cho chúng tôi”.


Mang thai nhưng chưa lộ bụng bầu, thai phụ bị một hành khách cao tuổi đánh, chửi té tát. Ảnh minh họa.

Mang thai nhưng chưa lộ bụng bầu, thai phụ bị một hành khách cao tuổi đánh, chửi té tát. Ảnh minh họa.

Các nhân chứng trên tuyến xe này cho hay, thai phụ trẻ đang chuẩn bị đứng dậy, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì ông lão tuổi đã thất tuần lại tiếp tục lớn tiếng chửi bới.

Không thể chịu thêm nữa, Vương Mẫn đáp lại: “Cháu đã mang thai 3 tháng, sao lại không được ngồi chỗ này”.

Dù vậy, ông già kia vẫn tiếp tục nặng lời: “Cô là loại người không có đạo đức”, sau đó tiếp tục chửi và thậm chí còn chỉ tay vào trán cô gái, nói như tát nước vào mặt.

Lý Thanh, người phụ xe cùng một đồng nghiệp khác chứng kiến sự việc đã đến khuyên ngăn. Tuy nhiên, ông già vẫn cứ nhai đi nhai lại một câu: “Cô dựa vào cái gì mà ngồi chỗ này”.

Trong lúc 2 người lời qua tiếng lại, thai phụ trẻ đã bị ông già dùng tay đánh lên đầu. Vì không chịu được nên cô cũng đá lại vài cái.

Chứng kiện cảnh tượng này, một hành khách lớn tuổi khác trên xe đã chủ động nhường chỗ ở hàng ngang đối diện cho ông già. Trước lúc ngồi xuống, ông này vẫn muốn gây sự, chưa hết hằn học, chốc chốc lại quay sang cất lời chửi bới.

“Đừng so đo với ông ta nữa, không nên nóng giận tổn hại đến sức khỏe”, “Mau ngồi xuống đi, đừng để ảnh hưởng đến đứa nhỏ”…., hành khách trên xe khuyên cô gái trẻ.


Tranh giành chỗ ngồi trên xe buýt hay các phương tiện giao thông công cộng ở Trung Quốc là hiện tượng khá phổ biến. Ảnh minh họa.

Tranh giành chỗ ngồi trên xe buýt hay các phương tiện giao thông công cộng ở Trung Quốc là hiện tượng khá phổ biến. Ảnh minh họa.

Khi xe chạy đến bệnh viện 43 Côn Minh, ông già kia xuống xe. Sau khi bị đánh, Vương Mẫn rất muốn báo cảnh sát nhưng nghĩ rằng sẽ khó tìm ra ông ta, cơn giận trong người cũng đã nguôi ngoai nên cô bỏ qua.

Đây không phải lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc ghi nhận những ca xử sự “khó đỡ” của hành khách tham gia giao thông bằng các phương tiện công cộng. Thậm chí đã từng có những phụ nữ sẵn sàng lao vào cào cấu, xé rách áo đối phương chỉ vì một chỗ ngồi.

Văn hóa ứng xử lâu nay đã trở thành một vấn đề gây mất mặt cho người Trung Quốc và rõ ràng, những sự vụ này chỉ khiến cho thành tích “xấu xí” của người dân ở quốc gia đông dân nhất thế giới thêm dày hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại