Hình ảnh đáng xấu hổ của những hành khách trên tàu điện ngầm

Mai Anh |

Một phụ nữ đang mang thai 38 tuần tuổi đã lén quay lại video về những hành khách trên tàu điện ngầm ở London khi những người này không nhường ghế ngồi cho cô.

Miri Michaeli Schwartz là một phóng viên Châu Âu làm việc cho kênh 10 bản tin TV của Israel. Hiện cô đang sống trên đường John's Wood, London.

Đang mang thai ở tuần thứ 38, Schwartz đã sửng sốt khi thấy rất nhiều người lờ mình đi và vẫn ngồi trên ghế dành cho người được ưu tiên trên tàu điện ngầm, bất chấp việc cô đeo thẻ dành cho “người được ngồi ghế ưu tiên.”


Hình ảnh cô Miri Michaeli Schwartz đang mang bầu.

Hình ảnh cô Miri Michaeli Schwartz đang mang bầu.

Sau 9 tháng sống trong ác mộng, bà mẹ trẻ tương lai đã quyết định đăng tải đoạn video này lên Facebook cá nhân để trút cơn giận.

Video quay lén ghi lại hình ảnh những hành khách trên tàu điện ngầm không nhường chô cho người được ưu tiên.

Trên Facebook, cô viết: “Gần 9 tháng đi tàu điện ngầm cùng chiếc ghế ưu tiên cũng đã chấm dứt. Làm thế nào để những người khác biết rằng thật không dễ dàng gì khi đi lại trong lúc ốm nghén. Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi tôi thuộc diện được ngồi ghế ưu tiên.

Nhưng điều đó không xảy ra, và sau đó tôi nghĩ người dân London chỉ đứng dậy nhường ghế cho người già. Thật kinh khủng! Bây giờ tôi đã mang bầu được 38 tuần, không có lí do gì để người ta lờ đi cái bụng to đùng của tôi.”

Bức xúc trước thái độ vô tâm của những người khỏe mạnh, Schwartz quyết định quay lại cảnh cô phải đứng cả một quãng đường dài trên tàu, chân sưng húp, kiệt sức và sợ hãi những lúc tàu phanh bất ngờ.


Mọi người trên tàu đều lờ cô và không muốn nhường ghế.

Mọi người trên tàu đều lờ cô và không muốn nhường ghế.

Chính sách dành ghế ưu tiên cho một số nhóm đối tượng khi đi tàu điện ngầm được thi hành năm 2005, tuy nhiên những video của cô Schwartz cho thấy chính sách này không có tác dụng gì trong suốt 11 năm qua.

Đoạn clip đầu tiên ghi lại hình ảnh một cậu bé ngồi trên chiếc ghế ưu tiên trên tuyến Jubilee Linetrong khi mẹ cậu bé đang giúp cậu bé làm bài tập về nhà.

Clip thứ 2 là cảnh trên tuyến Circle Line mọi người ngồi trên ghế và dường như chỉ chúi đầu vào chiếc điện thoại của mình.

Clip tiếp theo ghi lại cảnh người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu xanh nhìn về phía cô Schwartz những vẫn không đứng dậy để nhường chỗ cho cô.

Một đoạn clip khác là cảnh một người đàn ông đội mũ nhanh chóng nhìn ra chỗ khác và không nhường chỗ cho cô.

Clip cuối cùng của video dài gần 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trẻ nhìn thấy cô Schwartz và nhường ghế cho cô. Cô cảm ơn và anh mỉm cười.

“Tất cả hành khách nhìn tôi, họ nhìn thấy bụng bầu của tôi, thỉnh liếc nhìn nhưng không hề có ý định nhường ghế cho tôi, thậm chí khi họ chuẩn bị xuống ở bến tiếp theo hay đang ngồi trên ghế dành cho người được ưu tiên đi chăng nữa.

Tôi biết mọi người nhìn như thế nào khi cố tỏ ra không nhìn thấy tôi. Họ cầm tờ báo cao hơn, nghịch điện thoại hay đeo tai nghe... thỉnh thoảng họ nhìn chằm chằm vào bụng tôi nhưng tỏ ra không quan tâm”, Schwartz cho hay.

Thai phụ này cũng không quên bình luận về người phụ nữ giúp con làm bài tập về nhà trên tuyến Jubilee line, rằng bà ta đã bỏ lỡ cơ hội giáo dục con mình bằng một bài học sâu sắc về sự tôn trọng người khác và từ bỏ thói ích kỷ.

“Tôi vẫn nhớ được hình ảnh mẹ tôi đứng dậy nhường ghế cho người khác cần ghế hơn. Kể cả khi không có biển hiệu ghi ghế dành cho người được ưu tiên.

Đôi khi chúng ta vẫn gặp những ngườ i tốt và lịch sự trên tàu điện ngầm như người đàn ông xuất hiện ở cuối đoạn video. Nhưng thật không may họ lại nằm trong số ít ”, Schwartz nói.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại