Tính mạng bé gái "ngàn cân treo sợi tóc" vì bà nội không biết chữ

Nguyễn Nhung |

Vì không biết chữ, một người bà ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã đẩy cháu mình vào tình trạng nguy kịch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

Trang mạng Tân Dân (Trung Quốc) ngày 19/10 đưa tin cho hay, sáng 10/6, thấy cháu nội Nguyệt Nguyệt (tên đã thay đổi) mới hơn 1 tuổi có dấu hiệu cảm cúm, bà Trương (tên đã thay đổi), sống tại cầu Tam Lý, quận Kim An thành phố Lộc An, tỉnh An Huy đã tìm thuốc cho cháu uống.

Điều tai hại là vì không biết chữ, nên thay vì lấy thuốc chữa bệnh, bà lại lấy nhầm thuốc diệt côn trùng.

Mẹ bé gái cho hay, vì hai vợ chồng chị đều phải đi làm nên nhờ mẹ chồng ở nhà chăm cháu. Hình dáng bên ngoài của lọ thuốc diệt côn trùng nhìn khá giống lọ thuốc cảm cúm, bà già cả lại không biết chữ, nên đã lấy nhầm thuốc diệt côn trùng cho cháu uống.

Sau khi uống gói thuốc chừng 2g pha loãng với nước, bé Nguyệt Nguyệt liên tục nôn ói, người lịm dần đi.

Bà nội thấy vậy, vội vàng gọi hàng xóm đưa cháu đi cấp cứu.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của bệnh viện địa phương, sau khi được rửa dạ dày, tình trạng của em bé đã ổn định hơn nhưng vẫn luôn tục nôn mửa, tứ chi mềm nhũn, liên tục co giật, phản ứng thần kinh kém, thở gấp.

Sau ba ngày điều trị tích cực với các nghiệp vụ như lọc máu, giải độc… Nguyệt Nguyệt mới qua cơn nguy kịch và dần ổn định.

Theo chủ nhiệm khoa cấp cứu bệnh viện Nhi tỉnh An Huy, một năm bệnh viện này tiếp nhận vài chục ca bệnh nhi nhập viện do uống nhầm thuốc các loại.

Bất kể là ở Trung Quốc hay ở một quốc gia nào khác, sự việc này vẫn có thể xảy ra.

Vì thế, đây là tiếng chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh, những người làm bố mẹ, ông bà, cần phải thận trọng với tính mạng của con trẻ, không nên đại khái qua loa, hành động tùy tiện để tránh hậu quả đáng tiếc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại