Tiêu chuẩn chọn chồng khắt khe của gái 30 tuổi chưa từng yêu ai

Bảo An |

Một phụ nữ 30 tuổi ở Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng nước này, sau khi cô đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe dành cho những đàn ông muốn trở thành chồng của cô.

Cô Su Jingjing sinh năm 1985, tại một ngôi làng ở huyện Hy Thủy, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo trang tin The Paper, cô bỏ quê lên thành phố tìm việc làm từ khi 18 tuổi.

Năm 2008, cô chuyển tới làm việc tại thành phố Thượng Hải và cho đến nay cô vẫn chưa có một mối tình "vắt vai".

Mỗi cuối tuần cô lại tới Công viên Nhân dân tại Thượng Hải, mang theo tấm biển đăng tuyển chồng với những tiêu chuẩn rất khắt khe.

Mỗi cuối tuần cô lại tới Công viên Nhân dân tại Thượng Hải, mang theo tấm biển đăng tuyển chồng với những tiêu chuẩn rất khắt khe.

Một số người đã dừng lại để đọc tấm biển của cô Su.

Một số người đã dừng lại để đọc tấm biển của cô Su.

Khi phóng viên tiếp cận để phỏng vấn Su, cô đang dọn dẹp để chuyển tới sống tại căn nhà rộng 4 m2 ở phía bắc nhà ga tàu hỏa Nam Thượng Hải. Hiện tại, cô đang bán hàng gần khu vực này.

Cô sống tại căn nhà rộng 4 m2 ở phía bắc nhà ga tàu hỏa Nam Thượng Hải.

Su kể với các phóng viên rằng cô bắt đầu cảm thấy áp lực phải lấy chồng khi bước sang tuổi 25. Từ tháng 8/2014, vào mỗi cuối tuần, cô lại tới Công viên Nhân dân tại Thượng Hải, mang theo tấm biển tuyển chồng với những tiêu chuẩn rất khắt khe.

Su bán đồ ăn gần nơi ở của mình.

Su bán đồ ăn gần nơi ở của cô.

Tấm biển viết: “Tôi sinh tháng 2/1985 tại Hồ Bắc. Tôi đã tốt nghiệp đại học. Bố mẹ tôi sống tại ngôi làng Bingcun.

Mục tiêu sống của tôi là theo đuổi sự hoàn hảo. Sở thích của tôi là đọc sách, viết lách, nghe nhạc và chơi thể thao. Ngoài ra, tôi có thể sử dụng thành thạo máy vi tính và có công việc kinh doanh riêng”.

“Những tiêu chuẩn dành cho người chồng tương lai của tôi là: Anh phải sống ở trung tâm thành phố Thượng Hải và sinh năm 1980, 1981 hoặc 1982.

Anh không đeo kính. Anh phải là người đạo đức. Anh phải cao trên 1m7. Anh phải là con một, bố anh phải là doanh nhân thành đạt hoặc quan chức chính phủ".

Su nhấn mạnh rằng cô sẽ không hạ thấp các tiêu chuẩn và cho biết Thượng Hải là thành phố quốc tế, chắc chắn có một số đàn ông đáp ứng yêu cầu của cô.

“Tôi không muốn sống ở Thượng Hải nữa, nhưng tôi vẫn muốn tìm một người đàn ông có tiền, quyền lực, đức hạnh, ngoại hình ưu nhìn và hộ khẩu Thượng Hải.

Anh ấy ít nhất cũng là con nhà giàu với hàng chục triệu tiền vốn. Nếu anh ấy là doanh nhân hoặc quan chức chính phủ, tôi muốn cùng anh ấy tới sống ở Hồng Kông. Và sau đó, chúng tôi sẽ cùng nhau điều hành công việc kinh doanh riêng ở đó".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại