Quái dị trào lưu khỏa thân chụp ảnh trước di tích lịch sử

H. Nhiên |

Rung động trước vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên, di tích lịch sử là điều dễ hiểu nhưng quá khích tới mức khoả thân chụp ảnh trước những nơi này là điều điên cuồng. Tuy nhiên, đó là trào lưu mới gây tranh cãi của khách du lịch khắp thế giới.

Thời gian gần đây, nhiều người hưởng ứng trào lưu đã chụp ảnh ngực trần, khoe mông tại những điểm di tích linh thiêng như đền Angkor Wat (Campuchia) hay Machu Picchu (Peru), thậm chí còn chia sẻ trên Instagram và các trang mạng xã hội khác.

Sau khi bắt quả tang, chính quyền các nước đã phạt tiền, trục xuất, thậm chí cấm du lịch đối với du khách thực hiện hành vi trên.

Cụ thể, tuần trước, 3 du khách bị bắt vì chụp ảnh khoả thân trước ngôi đền thiêng Angkor Wat.

Để đối phó với những “trò hề” táo bạo này, từ tháng 7-2015, các cán bộ khu di tích sẽ dịch Quy định ứng xử thành nhiều ngôn ngữ khác nhau và dán ở lối ra vào ngôi đền.

Hai người đàn ông – một người Ý và một người Argentina – bị bắt quả tang đang cởi quần cho một người phụ nữ thứ ba từ Hà Lan chụp ảnh.

Trong tháng 2-2015, hai chị em người Mỹ là Lindsey và Leslie Adams đã bị bắt tại đền thờ Preah Khan cũng thuộc khu di tích Angkor khi đang chụp ảnh khoe vòng 3 trần trụi.

Hai phụ nữ này lãnh 6 tháng tù treo, bị phạt tiền 310 USD, trục xuất, cấm vào Campuchia trong 4 năm.

Thoát y ở di tích lịch sử

Thoát y ở di tích lịch sử

Tại khu di tích Machu Picchu cũng đã dán bảng cảnh báo du khách phải tôn trọng di sản thế giới được UNESCO công nhận và giải thích rằng cởi bỏ quần áo nơi này là “tội ác chống lại nền văn hóa”.

Tuy nhiên, rất nhiều du khách vẫn mạo hiểm cởi đồ hưởng ứng trào lưu này.

Trang Facebook và tài khoản Twitter Naked at Monuments do Paul Marshall làm chủ đã liệt kê Machu Picchu đứng thứ ba trong “tốp 7 di tích lịch sử nên khoả thân”.

Những địa điểm đáng chú ý khác gồm: Đền thờ Hagia Sophia ở Istanbul, Vạn Lý Tường Thành ở Trung Quốc, Kim Tự Tháp Giza ở Ai Cập. Vài ngày trước, Marshall đã đăng bức ảnh đen trắng người đàn ông trần truồng đứng trên Vạn Lý Tường Thành.

Đỉnh điểm trào lưu là tháng trước, tại Giza, nữ diễn viên khiêu dâm Carmen De Luz đăng trên Instagram một bức ảnh cô đang cởi quần khoe mông lúc cưỡi lạc đà.

Ngoài ra, ít nhất 2 đoạn video khiêu dâm được quay trước kim tự tháp năm nay, một trong số này cho thấy cặp vợ chồng Nga có những hành động khiêu dâm trong và quanh khu lăng mộ Giza.

Vậy điều gì thôi thúc mọi người mạo hiểm khoả thân tại di tích lịch sử như vậy, dù phải đối mặt với án tù?

Blogger Marshall viết: “Một trong những lý do người ta khoe thân trước di tích là niềm vui. Chúng ta đã quen với cảnh đâm chém bắn giết trên phim nhưng khi nhìn thấy một cơ thể trần truồng, chúng ta hoặc là thấy buồn cười hoặc là thấy căng thẳng.

Chúng tôi muốn xóa bỏ một số rào cản để thế giới biết được khỏa thân không vấn đề gì. Chúng ta đều sinh ra không mảnh vải che thân và lúc chết cũng vậy thôi.”

Trong khi đó, blogger khác là Amichay Rab thì có cách giải thích ít triết lý hơn: "Nhiều nơi tôi đến thật sự rất nóng và tôi phải làm gì đó chứ?".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại