Sống sót trong rừng nhờ uống sữa của chính mình

Sầm Hoa |

Một phụ nữ New Zealand đã sống sót nhờ uống sữa của chính mình sau khi bị lạc trong rừng sâu, trang The Dominion Post đưa tin.

sống sót, sữa mẹ

Susan đoàn tụ với người thân sau 24 tiếng mất tích.

Susan O'Brien kể lại, cô đã rẽ nhầm đường và mất phương hướng, khi đang tham gia cuộc thi chạy việt dã 20km trong khu rừng Rimutaka, ở phía nam Wellington, hôm 10/5.

Bà mẹ 29 tuổi nói rằng, cô tưởng mình sẽ chết trong suốt một đêm mưa to, gió lạnh trong rừng và cô đã dành thời gian để cầu nguyện và nghĩ về gia đình.

sống sót, sữa mẹ

Susan trong vòng tay mẹ.

Mặc trên mình mỗi bộ đồ thể thao mỏng, Susan đã đào một cái hố và chui xuống để giữ ấm và uống sữa của chính mình để qua cơn đói.

"Tôi đang nuôi con bằng sữa mẹ, vì thế tôi đã uống một chút sữa của chính mình, vì tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi có năng lượng", Susan nói với phóng viên, sau khi một chiếc trực thăng tìm thấy cô vào sáng 11/5.

sống sót, sữa mẹ

Cô không giỏi phương hướng và nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết.

Cô đã được đoàn tụ với chồng Daniel, con trai Jauden (2 tuổi) và con gái Meisha (8 tháng) trước khi được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

>> TQ: Trưởng ban tuyên giáo luôn mang theo... bao cao su và viagra

>> Vạch áo tố cảnh sát "sàm sỡ", bị đáp phũ phàng "tôi có mù đâu"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại