Phản ứng “lạnh người” trước cảnh trẻ em bị bắt cóc trên phố

Diệp Anh |

Một đứa trẻ bị đánh thuốc mê và bắt cóc ngay trên đường phố đông người ở Trung Quốc nhưng hầu như chẳng một ai quan tâm, như thể họ không nhìn thấy gì.

Đoạn clip được lan truyền mạnh mẽ trên truyền thông Anh và mạng xã hội Facebook vào ngày 5/4.

Tác giả của sản phẩm này - Vlogger Dapeng muốn làm một cuộc thử nghiệm để xem phản ứng của người Trung Quốc khi họ chứng kiến cảnh một đứa trẻ bị “bắt cóc” ngay trước mặt mình.

Trong đoạn clip được dàn dựng một cách có mục đích, cảnh "bắt cóc" diễn ra tại vài địa điểm khác nhau và tất nhiên là xảy ra trước mắt ít nhất 1 “nhân chứng”. Một “người xấu” luôn bám theo sau một đứa trẻ và hành động rất nhanh. Anh ta bế đứa trẻ và chạy thục mạng.

Clip dàn dựng cảnh bắt cóc trẻ em và phản ứng "lạnh người" của người qua đường.

Và đây là kết quả “lạnh người” được ghi nhận sau những cảnh quay không công khai.

Ở trong bất cứ tình huống nào, những người tận mắt chứng kiến sự việc đều làm ngơ trước những gì họ thấy.

Một đôi vợ chồng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau đó cũng chỉ bàn luận gì đó, nụ cười có vẻ như còn xuất hiện trên môi người chồng.

Một người phụ nữ trung niên cũng nhìn thấy cậu bé bị một thanh niên bế đi nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một phản ứng gì.


Người phụ nữ ngồi yên trước những gì đang xảy ra trước mặt.

Người phụ nữ ngồi yên trước những gì đang xảy ra trước mặt.

Một đám nữ sinh cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng bắt cóc như trong phim diễn ra trước mặt mình nhưng họ chỉ nhìn ngó trước sau và vẫn “chôn chân tại chỗ”, không làm bất cứ điều gì.

Phản ứng của nhóm nữ sinh chính là "mô - típ chung" trong một số tình huống phía sau mà đoạn clip ghi lại song tờ Mirror của Anh đã cắt ngắn do thời lượng quá dài.

Sản phẩm này đã được chia sẻ chóng mặt và trên tất cả những gì chúng ta có thể suy diễn, nó phơi đúng thực trạng cũng như hậu quả của sự dửng dưng trong xã hội Trung Quốc hiện nay.


Nhóm nữ sinh nhìn ngó, bàn tán, thấy khó hiểu nhưng mọi hành động cũng chỉ dừng lại ở đó.

Nhóm nữ sinh nhìn ngó, bàn tán, thấy khó hiểu nhưng mọi hành động cũng chỉ dừng lại ở đó.

Lâu nay, quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn luôn đau đầu vì vấn nạn buôn bán trẻ em với khoảng 200.000 trẻ nhỏ bị bắt cóc mỗi năm và những gì diễn ra trong đoạn clip trên đã giải thích một phần nguyên nhân bẽ bàng dẫn đến thảm kịch này.

Khép lại đoạn clip khá “đau đớn”, nhóm của Dapeng không quên gửi gắm một thông điệp đáng suy ngẫm:

“Các tình huống trong video có thể xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào. Mong mọi người hãy hành động khi thấy có điều bất thường bởi biết đâu họ có thể can thiệp được 1 vụ bắt cóc và giúp thay đổi cuộc đời 1 đứa trẻ.”

Hy vọng rằng, cách làm của Dapeng sẽ đánh động đến lương tri và lòng trắc ẩn của tất cả mọi người trên thế giới, để những đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng tự vệ như cậu bé trong clip không bao giờ phải chia ly với gia đình và người thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại