Giật mình trước lý do khiến thiếu nữ chết trong trạng thái "eva"

Hồng Hạnh |

Một cô gái ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã bị phát hiện chết trong trạng thái không mảnh vải che thân trong một bụi cây. Nguyên nhân dẫn đến cái chết thực sự khiến người ta giật mình.

Đài truyền hình An Huy, Trung Quốc ngày 9/12 dẫn thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân quận Dao Hải, thành phố Hợp Phì cho hay, nghi phạm họ Tôn – kẻ gây ra cái chết cho một thiếu nữ hồi tháng 5 vừa qua tại thành phố Hợp Phì đã bị truy tố với tội danh cố ý giết người.

Trước đó vào khoảng 8h sáng ngày 31/5/2015, Tôn đang đi trên đường gần đại lộ Trần Lão Cương ở thành phố Hợp Phì thị bị một chiếc ô tô màu trắng đột ngột vượt qua trước mặt. Do không tránh kịp nên người này đã bị chiếc xe làm xây xước nhẹ.

Sau vụ va chạm, nữ tài xế chỉ xuống xe để kiểm tra tình trạng của xế hộp, tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến nạn nhân mà cô ta vừa va chạm.

Thấy vậy, Tôn nổi máu nóng, căn vặn cô gái trẻ: “Cô đụng phải người ta sao không xin lỗi, đúng là bất lịch sự.” Tuy nhiên, nữ tài xế thản nhiên đáp: “Không đụng phải anh, tại sao tôi phải xin lỗi.”

Câu trả lời có phần xấc ngược của đối phương khiến Tôn tức giận xông vào trong xe. Nữ tài xế thấy vậy liền cao giọng yêu cầu đối phương xuống xe và quát lớn: “Muốn cướp hả?”

Lúc này, Tôn đã mất hết bình tĩnh. Hắn giáng hai cú đấm vào trước khi bóp cổ nạn nhân đến ngừng thở và tống nạn nhân ra ghế sau. Một lúc sau, cô gái trẻ tử vong.

Trước cái chết chóng vánh của nữ tài xế, Tôn không chút hoảng loạn mà bình tĩnh lái xe đến ngã tư giao giữa đường Bao Hà và đường Vân Cốc, lột quần áo trên người cô gái rồi vứt xác vào một bụi cây ven đường.


Hiện trường nơi Tôn vứt xác cô gái trẻ. Hình ảnh được cắt ra từ clip do kênh truyền hình Công cộng (Trung Quốc) ghi lại.

Hiện trường nơi Tôn vứt xác cô gái trẻ. Hình ảnh được cắt ra từ clip do kênh truyền hình Công cộng (Trung Quốc) ghi lại.

Sau khi phi tang xác chết, tên này lái xe của nạn nhân trở về quận Dao Hải, đậu ở gần khu Tiểu Chu Cương rồi bỏ đi.

Coi như không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm đó, hắn tiếp tục đi đánh bạc, lang thang khắp nơi. Cuối cùng, nghi phạm này bị bắt khi đang tắm trong một trung tâm tắm hơi ở Hợp Phì.

Sau khi bị bắt và được hỏi tại sao lại lột quần áo của cô gái, Tôn cho biết, hắn làm vậy để xóa dấu tích của mình và để trì hõan, kéo dài việc xác định thân phận thi thể nạn nhân.

Chỉ vì một sự va chạm nhẹ, nếu ứng xứ mềm mỏng hơn, cô gái trẻ trong vụ việc này đã không chết thảm. Tuy nhiên, đáng lên án hơn cả vẫn là hành vi côn đồ, thú tính, sẵn sàng giết người để hả cơn giận của Tôn.

Đây cũng là một bài học dành cho tất cả mọi người, về cách ứng xử với nhau trong mọi tình huống của cuộc sống.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại