Cuộc hội ngộ "không tưởng" sau 38 năm mất liên lạc nhờ Facebook

Thu Trang |

Nhờ mạng xã hội Facebook, một bệnh nhi bị bỏng nặng cách đây 38 năm đã tìm được nữ y tá đã chăm sóc và giúp mình vượt qua những cửa ải khó khăn trong cuộc sống.

Bức ảnh từ 38 năm trước chụp lại khoảnh khắc xúc động khi Scarpinati được một y tá trẻ chăm sóc chính là lí do của cuộc hội ngộ này.

Lúc đó, Scarpinati còn là một đứa trẻ 3 tháng tuổi. Cô bé bị bỏng nặng do lăn từ trên sô pha xuống chiếc máy tạo độ ẩm đang phun hơi nóng.

Em được đưa đến Trung tâm Y tế Anbani để phẫu thuật phục hồi. Tại đó, em đã may mắn gặp được người y tá tốt bụng, người mà sau này có ảnh hưởng rất lớn, giúp em vượt qua những giây phút khó khăn của đời mình.

Một trong những bức ảnh đã được đăng trên bìa báo cáo thường niên của trung tâm y tế Anbani năm 1977, một ấn phẩm nội bộ của bệnh viện New York.

Thế nhưng, một tuần trước Scarpinati đã hồi sinh cho bức ảnh khi đăng nó và 3 bức ảnh có liên quan lên mạng xã hội Facebook với hi vọng sẽ gặp lại được người y tá trong bức ảnh đó.


Những tấm ảnh quý giá được Scarpinati lưu giữ một cách trân trọng.

Những tấm ảnh quý giá được Scarpinati lưu giữ một cách trân trọng.

Và mạng xã hội Facebook đã giúp cô biến nguyện vọng cháy bỏng ấy thành hiện thực. Những bức ảnh nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

Không phụ lòng người, hôm 29/9 vừa qua, Scarpinati đã hoàn thành ước nguyện của mình khi mừng mừng tủi tủi được ôm Susan Berger, người y tá đã chăm sóc cho cô trong bức ảnh đó.

"Tôi cảm thấy không cam tâm khi không biết người đã chăm sóc mình là ai. Gặp lại cô ấy ngày hôm nay mà tôi cảm thấy như đã thân thiết từ lâu lắm. Tôi lại được vòng tay cô ấp ủ như khi xưa. Tình cảm này sẽ theo tôi suốt đời", Scarpinati chia sẻ.

Bà Susan Berger, người y tá trong bức hình, hiện là phó chủ tịch trường Đại học Cazenovia ở Cazenovia, New York.

Chia sẻ với báo chí, bà nói vào những năm cuối của sự nghiệp, cuộc hội ngộ này đã gợi nhớ về quãng thời gian bà phục vụ trong ngành y tế và chăm sóc cho các bệnh nhân: “Công việc đó rất vất vả và căng thẳng nhưng đó là quãng thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời tôi."


Nhờ mạng xã hội Facebook, người phụ nữ gần 40 tuổi này đã gặp được ân nhân của mình.

Nhờ mạng xã hội Facebook, người phụ nữ gần 40 tuổi này đã gặp được ân nhân của mình.

“Những bức ảnh, cảm giác có ai đó quan tâm đến mình đã giúp tôi vượt qua khó khăn”

Scarpinati đã trải qua những năm tháng đau đớn do phẫu thuật và bị người đời chế giễu vì những vết bỏng.

Cô tâm sự rằng những bức ảnh về nữ y tá xinh đẹp, dịu dàng, đang vỗ về mình đã giúp cô vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất khi cô trưởng thành. Chúng nhắc cô nhớ rằng vẫn còn có người quan tâm tới mình.

Một cựu y tá cùng làm chung bệnh viện, tên Angela Leary, đã nhận ra người trong ảnh và cho Scarpinati biết tên cô y tá khi xưa. Bà Leary cho biết bà Berger đúng là "rất dịu dàng và tận tâm đúng như trong ảnh vậy."

Bà Berger cũng đưa ra những bức hình tương tự. Bà vẫn nhớ như in cô bé Scarpinati ngày nào và ngày những khoảnh khắc cảm động đó được ghi lại.

"Tôi ôm con bé trên tay và cảm giác con bé như tan chảy ra trong vòng tay tôi. Nếu biết nói có lẽ con bé sẽ nói “Rồi con sẽ ổn thôi”, bà Berger hồi tưởng lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại