*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thông tin từ gia đình hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng và mong nữ ca sĩ sớm lên tiếng để trấn an người thân.
“Nếu lỡ tôi gặp chuyện xấu nhất không qua khỏi” – Tuấn Vỹ nói.
Thi thể nam giới, từ 40 - 50 tuổi, không mặc quần áo được phát hiện ở trạm thu phí trên đường Võ Chí Công.
Nhận thấy câu chuyện của Arthur có nhiều điểm trùng khớp với hoàn cảnh của mình, bà Nguyễn Thị Hợi (ở Gia Lâm, Hà Nội) đã lên tiếng và hai bên tiến hành xét nghiệm ADN.
Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy?
Hơn 10 năm chung sống, ông mới “ngớ người” khi biết sự thật.
Sau khi sinh xong, bà Sương rời đi mà chưa từng gặp mặt đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, Quốc Khánh và Tấn Phát đã 26 tuổi, đều đã lập gia đình.
Odile gần như không có ký ức gì về người đàn bà đã sinh ra cô, hay chuyến không vận đã tách cô ra khỏi nguồn cội. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy mình là một “đứa trẻ trôi dạt”, dẫu được ba mẹ nuôi yêu thương hết mực.
Sau khi sinh con ở Bệnh viện Từ Dũ, mẹ đã bỏ Dũng lại rồi rời đi.
Khi chị Đào được 3 ngày tuổi, mẹ đã trao chị lại cho bà nội rồi biệt tích.
Liên lạc với người thân thuê trọ tại căn nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến 14 người tử vong, nhiều người có mặt tại nhà tang lễ để có được thông tin từ thân nhân.
Tâm điểm