Cậu bé 15 tuổi đột tử sau khi thức khuya làm bài tập về nhà

Thương Trần |

Trong khi rất nhiều phụ huynh và giáo viên cố gắng kêu gọi giảm bớt áp lực cho con trẻ thì một số lại giữ quan điểm: cuộc sống rất khắc nghiệt và cần phải tạo áp lực cho trẻ. Bạn thì sao?

Xuan Yunbo - 15 tuổi đột ngột bị ngất khi đang ở trường ngày 10/11 vừa qua. Ngay khi đó cậu bé được đưa tới bệnh viện trong tình trạng không còn thở nữa.

Theo thông tin, ngày hôm trước Yunbo học bài cho tới khuya, thức dậy vào 6h20 sáng ngày hôm sau để tới trường trước 7h20 mà không bị muộn. "Tôi hy vọng rằng cha mẹ sẽ không gây áp lực quá nhiều cho con cái của họ nữa.

Đứa con trai tội nghiệp của tôi, nó ngủ rất ít mỗi ngày. Bố biết con rất mệt mỏi. Từ giờ trở đi con sẽ không còn bị áp lực nữa", cha của Yunbo chia sẻ trên Weibo.

Cái chết bất ngờ của cậu bé gây ra nhiều tranh cãi, trong số đó cũng có nhiều ký ức về tuổi thơ.

"Tôi nhớ khi còn nhỏ, giáo viên của tôi giao rất nhiều bài tập. Bố tôi thấy tôi không thể làm hết nên ông cho tôi đi ngủ và làm bài tập giúp tôi", Nick name Ning Ning tâm sự.

Một người khác nói: "Khi còn là sinh viên tôi thường đi ngủ lúc 2h00 và thức dậy vào 6h00 sáng. Tôi có nên gọi đó là điều kỳ lạ, khi mà tôi thực hiện nó cho tới tận bây giờ".

Trong khi rất nhiều phụ huynh và giáo viên cố gắng kêu gọi giảm bớt áp lực cho con trẻ thì một số lại giữ quan điểm: cuộc sống rất khắc nghiệt và cần phải tạo áp lực cho trẻ.

Một blogger trên Weibo chia sẻ: "Tôi đã lớn lên như vậy (thức khuya để học hành) và giờ tôi vẫn khỏe mạnh.

Thư viện ở nhiều trường đại học vẫn đông người dù là vào nửa đêm. Làm thế nào bạn không nỗ lực mà lại muốn đạt được thành quả?".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại