Thanh niên đột tử, 200 "chiến hữu" dẫn đoàn xe đưa tiễn

Nguyễn Nhung |

Một tài xế ở Liêu Ninh, Trung Quốc đã được một dàn 200 chiếc taxi tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng sau cái chết đột ngột, để lại sự thương xót cho bạn bè, đồng nghiệp.

Một nhân viên lái taxi tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã được một dàn xe taxi lên tới 200 chiếc tiễn đoạn đường cuối cùng, đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng sau cái chết đột ngột, để lại sự thương xót và luyến tiếc cho bạn bè, đồng nghiệp.

Chiếc xe taxi màu vàng dẫn đầu đoàn đưa tang. Ảnh: Wangyi.
Chiếc xe taxi màu vàng dẫn đầu đoàn đưa tang. Ảnh: Wangyi.

Theo trang Phượng Hoàng (Trung Quốc), nhân viên lái xe taxi nói trên là anh Thiết Nam, 28 tuổi, làm việc cho hãng taxi Hạ Lợi, có trụ sở tại thành phố Cẩm Châu, Liêu Ninh.

Lễ tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng bắt đầu đúng 6h30 phút sáng ngày 13 tháng 4, với sự tham gia của đoàn xe taxi 200 chiếc.

Dẫn đầu đoàn đưa tang là chiếc taxi có ba số cuối trên biển hiệu là 831, do anh Triệu điều khiển, chở theo bố và mẹ Thiết Nam.

Đây cũng chính là chiếc xe taxi anh Thiết à anh Triệu vẫn thay ca nhau chở khách hằng ngày.

Đoàn đưa tang với sự tham gia của 200 chiếc taxi. Ảnh: Wangyi.
Đoàn đưa tang với sự tham gia của 200 chiếc taxi. Ảnh: Wangyi.

Theo lời của anh Triệu – người phụ trách làm ca ngày, 3 giờ chiều 9/4, anh gọi điện cho Thiết Nam để đổi ca như mọi ngày, nhưng đầu bên kia không bắt máy.

Cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn, anh Triệu đã gọi điện cho một số đồng nghiệp tìm kiếm anh Thiết. Anh này sau đó được phát hiện ngã gục trong nhà vệ sinh của căn hộ nơi anh đang sống.

Hai giờ sau khi được tìm thấy, người đàn ông 28 tuổi này đã tử vong trong bệnh viện do xuất huyết não.

Sự ra đi đột ngột của Thiết Nam đã khiến tất cả các đồng nghiệp trong công ty choáng váng, bởi trong mắt họ, anh là một người rất vui vẻ, nhiệt tình, nét mặt lúc nào cũng tươi cười và là trung gian hòa giải cho mọi rắc rối phát sinh giữa các đồng nghiệp.

Thiết Nam trong mắt đồng nghiệp là một đồng nghiệp rất tốt bụng. Anh sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong bất cứ tình huống nào. Ảnh: Wangyi.
Thiết Nam trong mắt đồng nghiệp là một đồng nghiệp rất tốt bụng. Anh sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong bất cứ tình huống nào. Ảnh: Wangyi.
Lúc nào, anh cũng tươi cười vui vẻ. Ảnh: Wangyi.
Lúc nào, anh cũng tươi cười vui vẻ. Ảnh: Wangyi.

Chị Điền – một nhân viên lái taxi trong công ty cho biết, cho đến giờ, trong điện thoại của chị vẫn lưu lại những dòng tin nhắn của Thiết Nam.

“Mỗi lần nói chuyện đều cậu ấy đều gửi kèm theo các biểu tượng hình mặt cười”, chị Điền ngậm ngùi chia sẻ. “ Nghe cậu ấy nói chuyện giống như cậu ấy đang hát vậy, rất vui vẻ”.

Chị Điền xem lại những tin nhắn của Thiết Nam. Ảnh: Wangyi.
Chị Điền xem lại những tin nhắn của Thiết Nam. Ảnh: Wangyi.

Trước sự ra đi đột ngột của một đồng nghiệp tốt bụng, các nhân viên trong công ty taxi Hạ Lợi đã quyết định điều động 200 chiếc xe của công ty đến tiễn Thiết Nam đoạn đường cuối.

Lễ tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng không có nhạc điếu. Gia đình đã phát bài hát “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất” để vĩnh biệt người con hiếu thảo.

Một tài xế nữ dán dòng chữ "Thiết Nam, lên đường bình an" trước xe để tiễn đưa người đồng nghiệp.

Một tài xế nữ dán dòng chữ "Thiết Nam, lên đường bình an" trước xe để tiễn đưa người đồng nghiệp.

Ảnh: Wangyi.
Ảnh: Wangyi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại