Bé gái bị bỏng nước sôi ở trường mầm non, giáo viên thờ ơ

Một bé gái 3 tuổi bị bỏng cấp độ 3 do sự vô ý của người giáo viên trong trường mầm non.

An toàn của trẻ em ở trường mầm non luôn là mối quan tâm lớn của các phụ huynh.

Nhưng sáng sớm hôm 20/1, tại một trường mầm non ở ngoại ô phía Nam thành phố Tây An (Trung Quốc) đã xảy ra một sự việc khiến mọi người không ngờ, một bé gái 3 tuổi ở trong nhà vệ sinh bị giáo viên làm bỏng.

Hôm 23/1, các phóng viên có mặt tại Khoa bỏng - Bệnh viện Tây Kinh đều thấy bé gái 3 tuổi tên Ngọc Ngọc.

Phụ huynh kể với các phóng viên rằng, Ngọc Ngọc năm nay 3 tuổi, đang học lớp nhỏ ở một trường mầm non tại một tiểu khu ở ngoại ô phía Nam thành phố Tây An. Sự tình phát sinh vào sáng sớm ngày 20/1.

Lúc đó, cha Ngọc Ngọc đưa bé vào trường, đến khoảng 11 giờ trưa thì nhận được điện thoại của trường mầm non, nói rằng con anh bị bỏng và đã được đưa vào bệnh viện.

Cha Ngọc Ngọc nói: “Cháu nói với tôi rằng lúc đó nó đang ở trong nhà vệ sinh, đột nhiên một làn nước nóng dội tới khiến cháu đau quá khóc thét lên. Cháu chỉ có thể miêu tả chút ít như vậy. Sau đó giáo viên có nói mỗi lần mỗi khác.

Đầu tiên nói rằng cô ấy đi lau rửa sau đó vô ý làm đổ. Sau đó lại nói khác rằng cô ấy đi rửa cốc chén sau đó trượt tay làm đổ nước. Đối với cả hai lời giải thích tôi đều không tin”.

Các phóng viên được bác sĩ ở viện cho biết, từ vết bỏng trên người bé gái mà nói, có thể là bị nước sôi làm bỏng. Trước mắt trên thân bé Ngọc Ngọc bị bỏng 5%, chủ yếu tập trung ở lưng và cổ, mức độ bỏng tương đối nặng, được xếp vào bỏng cấp độ 3.

Do cô bé còn quá nhỏ, bề mặt vết bỏng cũng tương đối rộng cho nên trước mắt phải bôi thuốc và quan sát, sau đó có khả năng phải làm phẫu thuật ghép da và phải để lại sẹo.

Như vậy, rút cục Ngọc Ngọc vì sao mà bị bỏng vì nước sôi, tại bệnh viện, phóng viên đã gặp một giáo viên mầm non của trường, cô ấy nói đây là do một giáo viên của trường trong lúc sinh hoạt vô ý đã tạo ra sự cố.

Cô giáo này kể: "Giáo viên tự uống nước rồi hắt nước vào trong đó, trong quá trình đó gây ra thương tích (cho trẻ). Phòng vệ sinh và phòng nước ở cùng một chỗ, khi giáo viên đi vào rửa cốc, Ngọc Ngọc đang ở trong đó, đầu đuôi như vậy.

Cô ấy (giáo viên) vừa mới đi đến góc tường thì trượt một cái, nghiêng người một cái, Ngọc Ngọc đang ngồi xổm trong đó. Do cú trượt của cô giáo, nước nóng từ cốc đổ vào người bé”.

Sau đó, phóng viên đã đến trường mầm non phát sinh sự cố này. Tuy nhiên lúc đó là cuối tuần nên trường không mở cửa.

Phóng viên cũng đã gọi điện thoại cho trường, hiệu trưởng cho biết sau khi phát sinh sự việc, ông ấy cũng đã tích cực phối hợp với phụ huynh để tiến hành điều trị cho bé.

Ông hiệu trưởng họ Lý nói: “Hiện tại sự việc đã xảy ra rồi, chúng ta cũng đều quan tâm đến con trẻ, cũng thấy con trẻ bị thương rồi, mọi người đều rất buồn, các khả năng đều có thể được dự đoán, nhưng từ góc độ của chúng tôi mà nói, giáo viên cũng không cố ý làm như vậy, chúng tôi có thể lấy nhân cách đảm bảo, giáo viên không thể cố ý làm thế, việc như vậy xảy ra đối với giáo viên cũng không có gì là tốt. Bé bị thương rồi, chúng tôi khẳng định trước hết phải điều trị cho bé đã”.

Tuy nhiên phụ huynh em bé đã báo cảnh sát và cảnh sát đã bắt đầu quá trình điều tra.

Nguồn: China News

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại