Bé 9 tuổi chết đói trong trạm cứu trợ, thi thể còn da bọc xương

Minh Thư |

Một người dân Trung Quốc cho biết hôm 28/4, con trai của ông đã được tìm thấy trong tình trạng là “một cái xác khô” sau 6 tháng mất tích và nỗ lực tìm kiếm.

Khi được phát hiện, cậu bé Vương Chí Cường (9 tuổi) chỉ còn là một xác chết khô héo với "da bọc xương" -theo đúng nghĩa đen - so với cân nặng 45 kg của cậu trước đó. Trên người cậu bé cũng không còn mảnh vải che thân.

Theo Quang Minh Nhật báo (Trung Quốc), cha của Vương là ông Vương Tân Hồng ở thôn Lâm Hà, huyện Tức, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết con trai mình đã bị "chết đói ở trạm cứu trợ Tín Dương".

Người thân đau đớn khi nhận xác con trai

Cậu bé Vương Chí Cường khi còn khỏe mạnh.

Theo ông Vương, cậu bé Vương Chí Cường của ông bị mất tích từ ngày 2/10/2014. Từ đó đến nay, lực lượng công an và người thân gia đình đã nổ lực tìm cháu nhưng không có kết quả.

Ông Vương cho biết, vào ngày 22/4, sau khi ông đọc một một tờ báo địa phương có nói về cái chết của một đứa trẻ.

Ngay sau đó, linh tính chẳng lành nên ông Vương đã gọi điện đến trạm cứu trợ Tín Dương để xác nhận thông tin về đứa trẻ bị chết. Sau khi có thông tin, ông và người nhà đã tới đây để nhận lại thi thể cháu bé bị mất tích nửa năm.

Với sự giúp đỡ của các nhân viên cứu trợ thành phố Tín Dương, ông Vương đã nhận ra con trai mình. Phía lực lượng cảnh sát thành phố Tín Dương vẫn đang tiến hành điều tra cái chết của cậu bé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại