Chú mèo "y tá" đáng yêu nhất trong lịch sử

Yên Chi |

Tại Ba Lan có một chú mèo đen có sở thích chăm sóc những loài động vật khác.

Một con mèo đi lạc đã trở thành một “nhân viên y tế” thực thụ tại nơi trú ẩn động vật.

Rademenes – tên của chú mèo đen được cứu sống vào năm ngoái. Rade đã được cứu trong tình trạng khủng khiếp và được đưa về nơi trú ẩn của động vật năm Bydgoszcz ở miền bắc Ba Lan.

Vet Lucyna Kuziel-Zawalich, 46 tuổi, một nhân viên của trạm cứu hộ động vật này cho biết, chú mèo này được phát hiện trong tình trạng kinh khủng và anh này quyết đặt con mèo xuống đạo để giúp nó thoát khỏi mọi đau đớn.

Tuy nhiên, có vẻ như nó biết mình đã gần kề cái chết và bắt đầu chiến đấu cho cuộc sống của mình. Cuối cùng, chú mèo đen này cũng đã hồi phục lại.

Chu meo
Nó thường xuyên ngủ cạnh những con vật bị thương hoặc bị bệnh.

Bà Ms Kuziel-Zawalich - nhân viên tại trung tâm cứu hộ động vật này đã nói về chú mèo thích chăm sóc những con vật khác: “Rade thường xuyên âu yếm và ôm những con vật đang bị thương khác”.

Chú mèo đen này cũng thường xuyên liếm để làm sạch những vết thương và ngủ cùng những con vật khác trong trạm cứu hộ. Đặc biệt, nó rất chú ý và quan tâm đến những con vật bị bệnh hiểm nghèo.

Chu meo
Không chỉ ngủ cạnh, Rade còn rất thích ôm ấp, âu yếm những con vật khác.

Nhân viên tại các nơi trú ẩn đã quyết định đặt tên cho nó là Rademenes giống với con mèo trong loạt phim truyền hình dành cho trẻ em Ba Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại