"Bắt cá hai tay", người phụ nữ chết thảm dưới tay 2 người tình

Diệp Anh |

Một phụ nữ ở Côn Minh, Trung Quốc đã bị sát hại dã man do cùng lúc hẹn hò, duy trì quan hệ bất chính với hai người đàn ông.

Sự việc được truyền thông Trung Quốc đăng tải trong ngày 5/11.

Theo trang báo điện tử Sohu (Trung Quốc), tối 10/10, đồn cảnh sát Tỳ Bá, Côn Minh nhận được một tin báo của một người đàn ông rằng vợ của ông ta là bà Văn (43 tuổi, người thành phố Côn Minh) mất tích. Trước đó, tầm 9h tối 8/10, bà Văn đã lái xe ô tô riêng ra ngoài.

Cảnh sát ngay sau khi nhận tin báo đã phát hiện ra xe của người phụ nữ trên ở gần cầu Tiểu Bản, quận Quạn Độ, thành phố Côn Minh nhưng không phát hiện tung tích của chủ xe.

Đến 0h đêm 13/10, khi tuần tra xung quanh khu vực phát hiện ra chiếc xe nói trên, cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông khả nghi sống trong một căn phòng trọ, nằm trong tòa nhà 3 tầng.

Tiến hành kiểm tra phòng trọ của người này, cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể không hoàn chỉnh của phụ nữ, được bọc kín bằng chăn và chiếu ngủ.

Bằng các nghiệp vụ chuyên môn, các nhân viên điều tra chóng đi đến kết luận, đây chính là thi thể của bà Văn mà cảnh sát đang tìm kiếm.

Người phụ trách vụ án này kể lại tình tiết sự việc cho hay, tối 8/10, nghi phạm họ Tiền (nam, 47 tuổi, người huyện Lỗ Điện, Vân Nam) và nghi phạm họ Ngụy (39 tuổi, người tỉnh Quý Châu) đánh cược xem ai có thể hẹn được bà Văn đến “vui vẻ một chút”.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tiền gọi điện thoại trước, không ngờ bị từ chối. Tuy nhiên, khi Ngụy gọi, người phụ nữ 43 tuổi lại đồng ý và hẹn sẽ đến ngay.

Điều này khiến Tiền “mất mặt”, bực tức nói, đợi Văn đến sẽ quan hệ với bà ta ngay trước mặt Ngụy.

Khoảng 10 phút sau đó, Văn có mặt tại nhà Ngụy. Không nói không rằng, Tiền xông vào bạo hành, toan giở trò đồi bại ngay trước mặt “tình địch”.

Tuy nhiên, vì bị tình nhân phản kháng ngay trước mặt Ngụy, nên Tiền càng thấy mất thể diện, liền nổi máu côn đồ, xông vào bóp cổ, sau đó tìm dao chém nhiều nhát lên người nạn nhân.

Không lâu sau đó, người phụ nữ ngã gục xuống sàn nhà, tắc thở. Chứng kiến cảnh tượng này, Ngụy vẫn điềm nhiên ngồi xem ti vi.

“Tao giết người ở nhà mày, mày cũng không thoát được tội liên đới. Là bạn thì giúp tao xử lý vụ này, tao sẽ cho mày 100 NDT”, Tiền nói.

Sau khi nhận tiền, Ngụy cùng Tiền liền tìm chăn, chiếu, bọc thi thể bà Văn lại và đẩy vào gầm giường.

Ngày hôm sau, chúng tìm mua găng tay, túi nilon … để đựng thi thể nạn nhân đã được chia nhỏ, phân tán tại các địa điểm khác nhau xung quanh nơi ở của mình.

Theo lời khai của cả Tiền và Ngụy, Tiền quen biết Văn cách đây 2 năm. Hai người từ đó đến nay luôn duy trì quan hệ nam nữ bất chính. Cách đây vài tháng, Tiền giới thiệu Văn cho Ngụy. Kể từ đó, Văn cùng lúc qua lại với hai người đàn ông.

Đáng nói là cả 3 đều biết rõ quan hệ của nhau. Hiện cả hai nghi phạm trên đang bị bắt giữ với tội danh cố ý giết người. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra trước khi có kết luận cuối cùng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại