“Bà già” tuổi 22: Người "thổi tù và" của những mảnh đời dị biệt

Nguyễn Nhung |

Khoác trên mình diện mạo không khác gì một bà già, xấu xí, kỳ quái, nhưng trong Mui Thomas – cô gái trẻ 22 tuổi luôn trào dâng một nghị lực sống phi thường.

Mui Thomas có một ước muốn, đó là trở thành người mẫu thời trang. Giấc mơ này không có gì khác biệt so với những khát vọng của các cô gái trẻ cùng trang lứa.

Nhưng cô mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp, khiến toàn bộ vùng da trên mặt và cơ thể đỏ ửng, thô ráp, rất dễ nhiễm trùng. Đó là căn bệnh Vảy cá.

Khi nhận lời phỏng vấn của phóng viên CNN tại Hong Kong trong một quán cà phê Starbucks ở Sai Kung, trên gương mặt cô gái bắt đầu xuất hiện một ít lông mày.

Ở cái thị trấn ven sông của xứ Cảng thơm này, Mui Thomas đã trở nên quá quen thuộc và thậm chí là nổi tiếng.

Cô gái đấu tranh để quen dần với sự dị biệt cũng như phản ứng của những người khác khi nhìn thấy mình. Không ít lần, Mui muốn tự tử.

Nhưng giờ đây, khi đã 22 tuổi, cô gái trẻ trong bộ dạng một bà già này luôn trong tâm thế sẵn sàng đẩy những cảm xúc tồi tệ ra khỏi cuộc đời mình.

Cô đã có một việc làm cố định, chơi thể thao và bắt tay vào một “nghề” mới – nghề truyền cảm hứng cho những người khác trước những thách thức do “ngoại hình xấu xí” tạo ra.


Mui Thomas chụp ảnh cùng mẹ nuôi Tina Thomas khi cô bé vừa được cặp đôi người nước ngoài nhận nuôi.

Mui Thomas chụp ảnh cùng mẹ nuôi Tina Thomas khi cô bé vừa được cặp đôi người nước ngoài nhận nuôi.

Không sống được lâu

Mui bị bỏ rơi ngay thời điểm vừa cất tiếng khóc chào đời. Một cặp đôi người nước ngoài, sống tại Hong Kong lâu năm là Tina và Rog Thomas đã nhận nuôi dưỡng khi cô bé mới hơn 1 tuổi, dù họ được thông báo rằng, đứa trẻ này sẽ chẳng sống được lâu.

“Chúng tôi muốn mang đến cho cô bé một cuộc sống gia đình thực sự trong quãng thời gian cô bé có”, Tina nói.

Thế nhưng, điều kỳ diệu dường như đã xuất hiện khi Mui cứ thế lớn nhanh trong gia đình tràn ngập tình yêu thương. Vào năm 3 tuổi, cô bé chính thức trở thành con nuôi của cặp đôi Tina và Rog Thomas.

Ở bên nhau, họ cùng nhau học cách kiểm soát tình trạng căn bệnh về da quái đản của Mui.

Mỗi ngày, cô tắm hai làn, mỗi lần 2 giờ đồng hồ. Và đi bất cứ đâu, Mui cũng đem theo một ba lô với nhiều loại kem dưỡng da cần phải thoa cả ngày để ngăn chặn tình trạng da trở nên khô cứng.

Tính đến nay, cô gái này là người nhiều tuổi thứ 4 trong số những người mắc bệnh Vảy cá còn sống trên thế giới. Người nhiều tuổi nhất còn sống năm nay 31 tuổi.

“Mày không nên được sinh ra trên đời này”

Khi vào tiểu học, cuộc sống của cô gái này bắt đầu bị đảo lộn. Mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn khi Mui trở thành nạn nhân của các trò đe dọa trên mạng.

Cô gái bắt đầu ngại xuất hiện trước đám đông, dừng việc tắm thường xuyên và không bôi kem đều đặn. Đôi khi, Mui còn định nhảy từ ban công xuống để kết thúc cuộc sống đau khổ của mình.

“Họ đã nói những câu như ‘mày không nên được sinh ra’ và những chuyện rất riêng tư, chỉ những người biết tôi mới có thể biết”, cô gái nhớ lại.

“Điều đó khiến tôi cảnh giác với tất cả mọi người. Ngay cả khi mọi người đã cố gắng trở nên tốt với tôi, tôi cũng không tìm lại cảm giác bình thường. Tôi không tin họ”.

Tập phim tồi tệ nhất trong đời Mui kéo dài 10 tháng và nó chỉ dừng lại sau khi cảnh sát vào cuộc, tìm ra những kẻ bắt nạt cô bé đáng thương.

Và trong khi chưa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, cô gái mang trong mình căn bệnh hiếm gặp quyết định bỏ học, bất chấp việc nhà trường đã tạo mọi điều kiện tốt cho học sinh đặc biệt này.


Sau hơn 20 năm, họ vẫn luôn là một gia đình hạnh phúc, nơi cô con gái nuôi Mui Thomas được sống trong ngập tràn yêu thương từ bố mẹ nuôi.

Sau hơn 20 năm, họ vẫn luôn là một gia đình hạnh phúc, nơi cô con gái nuôi Mui Thomas được sống trong ngập tràn yêu thương từ bố mẹ nuôi.

Nguồn cảm hứng

Kể từ khi rời ghế nhà trường, dưới sự giúp đỡ của bố mẹ, Mui đã tìm được một công việc toàn thời gian với những người có nhu cầu đặc biệt và cuối tuần, cô có thể chạy xung quanh sân bóng bầu dục để làm trọng tài cho bọn trẻ con.

Và cũng cùng với cha mẹ nuôi, cô bắt đầu nói về những trải nghiệm của mình trong cuộc sống với diện mạo khác người cũng như hiện tượng trẻ di biệt bị bắt nạt trong các trường học trên khắp Hong Kong.

Bố của cô gái cũng bắt đầu viết một cuốn hồi ký gia đình với tên gọi “The Girl Behind the Face” (Cô gái đằng sau khuôn mặt).

Nhiều người đã tìm thấy nguồn cảm hứng dạt dào trong câu chuyện của Mui – một phiên bản đời thực của cuốn thiểu thuyết dành cho người lớn “Wonder” của tác giả R.J.Palacio, viết về một cậu bé có khuôn mặt dị dạng bước vào trường trung học.

Tháng 4 vừa qua, cô gái trẻ đã có buổi nói chuyện trước đông đảo các khán giả lắng nghe mình tại Hong Kong.

Người cha tốt bụng của cô cho rằng, đó là dịp để Mui tiếp tục trưởng thành hơn, tự tin hơn để đối diện với tình trạng thực tế của mình.

Sau sự kiện này, cô gái trẻ có thể sẽ tham gia vào một chương trình thời trang dành cho người có ngoại hình dị biệt, để hiện thực hóa giấc mơ thời thơ ấu.

Giờ đây, Mui đã có thể ăn nói lưu loát, luôn sẵn sàng và tự tin – điều mà theo mẹ cô, ngay cả người trưởng thành cũng cần thời gian để hun đúc.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại