Anh Tuấn cho biết, do bản thân đam mê và thích sưu tầm những món đồ cổ từ nhỏ nên khoảng năm 1997 khi hay tin một người ở Tây Ninh bán chiếc giường này nên anh đã mua lại với giá bằng một tờ vé số độc đắc khi đó.
Ở mặt giường có 8 tấm đá cẩm thạch. Theo anh Tuấn, các tấm đá này có tác làm mát cho chủ nhân khi ngủ.
Phía trên trần giường được ghép từ những thanh gỗ đen bóng, những người có trọng lượng hơn 60kg đu lên vẫn không hề hấn gì. Vừa qua có người đến xem và trả giá chiếc giường của anh Tuấn với giá 3 tỷ đồng nhưng anh không bán vì theo anh đó là đam mê, những món đồ này vô giá.
Ngoài việc anh đang sở hữu chiếc giường giá trị bạc tỷ này thì trong nhà còn sở hữu 3 tủ thờ với 3 miền Bắc - Trung - Nam, hoạ tiết trên tủ thờ được cẩn ốc xà cừ tinh xảo, cùng nhiều bộ bàn ghế, vật dụng cổ quý...
Cặp lục bình được làm từ đồng nguyên khối, trọng lượng mỗi bình 100kg. Cùng với những chiếc cột bằng gỗ có tuổi đời trên 130 năm.
Với gần 20 năm săn lùng những món đồ cổ, anh Tuấn cho biết, không nhớ hết trong căn nhà này có tất cả bao nhiêu món đồ cổ nhưng đối với anh những món đồ này là vô giá.