Đoạt mạng người để “rửa nhục” cho bạn gái

Lâm Phong |

Đêm 7-6-2001, tại trạm xăng số 231 đường Tô Hiệu (quận Lê Chân) xảy ra một vụ trọng án. Một nạn nhân bị đâm gục thiệt mạng, một nạn nhân khác bị thương nặng bất tỉnh…


Đó là anh Trần Ngọc Thái, ở 28Đ11 Đồng Quốc Bình và anh Lê Văn Hiếu, ở tổ 25, cụm 4 phường Đông Khê, cùng quận Ngô Quyền. Vào buổi tối định mệnh đó, anh Thái chở anh Hiếu vào mua xăng tại trạm xăng số 231 Tô Hiệu.

Đúng lúc cả hai đang chờ đến lượt bơm xăng thì bất ngờ bị hai kẻ lạ mặt đi trên xe máy Wave áp tới, dùng dao và kiếm tự tạo lao vào hành hung.

Hoảng sợ, anh Thái và anh Hiếu đã bỏ xe chạy về hướng ngã tư An Dương nhưng hai tên côn đồ vẫn quyết đuổi theo. Đến khu vực đầu ngõ 204 Tô Hiệu, chúng đuổi kịp anh Thái và liên tiếp đâm chém đến khi nạn nhân ngã gục rồi mới chịu bỏ chạy.

Anh Thái được nhân dân đưa vào bệnh viên cấp cứu nhưng do mất máu nhiều nên đã tử vong, trong khi đó, anh Hiếu bị thương nặng.

Hành vi ngông cuồng của nhóm côn đồ đâm chết người đã khiến dư luận thời bấy giờ chấn động, cùng không khí hoang mang, lo lắng.

Nhận được tin báo gấp, lãnh đạo Công an quận Lê Chân đã lập tức chỉ đạo đội Cảnh sát điều tra, tập trung phá án.

Xét thấy đây không phải là vụ án giết người, cướp tài sản bởi xe máy, tiền trong túi của anh Thái vẫn còn nguyên, các trinh sát quyết định lần theo những mắt xích liên quan tới mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân.

Và bất ngờ thay vào đúng buổi chiều ngày hôm đó, anh Thái có mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau với một số người ở số nhà 100 đường Hà Nội.

Đi sâu xác minh được biết: Con gái của bà chủ thuê căn nhà trên là Trương Thị Mai, sinh 1978, làm nghề gội đầu, trước đó đã từng có quan hệ với anh trai nạn nhân.

Điều đáng nói, lúc anh trai anh Thái đi miền Nam có gửi Mai một chiếc xe máy Spacy. Chiều 7-6-2001 anh Thái đã đến đòi lấy xe và giữa anh Thái và mẹ con cô này đã lớn tiếng, sau đó anh Thái dắt xe về nhà.

Cũng qua công tác nắm tình hình, các trinh sát còn nhận được nguồn tin quan trọng: chiếc xe Wave 110 mà hung thủ dùng để gây án mạng mang biển kiểm soát: 16F8 - 2008, chủ sở hữu xe được xác định là Trương Văn Thịnh, sinh 1953, ở khu 46 Công Đoàn, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Trương Văn Thịnh là bố đẻ của Trương Thị Mai và là chồng cũ của Trần Thị Phi, chủ thuê căn nhà số 100 đường Hà Nội.

Được biết Thịnh và Phi đã ly dị và ở riêng.

Trinh sát xác định vào lúc xảy ra án mạng, bản thân Thịnh và chiếc xe 16F8 - 2008 không có ở nhà 46 Công Đoàn.

Kết hợp với nhiều chứng cứ khác, Ban chuyên án quyết định bắt khẩn cấp Trương Văn Thịnh khi ông này vừa trở về, trên xe vẫn còn nguyên vết máu.

Biết không thể che giấu sự thật, Thịnh đã thành thực khai nhận: chiều tối 7-6-2001 con trai Thịnh là Trương Quốc Anh, sinh 1982 và Lê Trung, sinh 1974, trú tại 40A tổ 23 phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (là người yêu của Trương Thị Mai) mượn xe đi qua đêm 7-6-2001.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp căn nhà 100 đường Hà Nội và thu được tại đây 1 quần âu nam dính nhiều vết máu.

Qua giám định, vết máu trên xe 16F8 - 2008 và trên chiếc quần âu là một và trùng với mẫu máu của nạn nhân Trần Ngọc Thái. Không còn có thể giấu diếm, bà Trần Thị Phi đã khai nhận chiếc quần trên là do Lê Trung gửi lại nhà.

Như vậy căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở khẳng định hung thủ của vụ trọng án chính là Trương Quang Anh và Lê Trung.

Quyết không để các đối tượng kịp trốn thoát, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương lên đường truy bắt hai tên sát nhân.

Đến 10h30 ngày 10-6-2001, được sự hỗ trợ tích cực của Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tổ công tác đã tóm gọn Lê Trung và đến 11 giờ 30', Trương Quang Anh cũng được gia đình đưa ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, chúng khai: khi anh Trần Ngọc Thái đến đòi xe của Mai - người yêu Trung và có hành vi không phải với bà Trần Thị Phi nên Quang Anh uất hận tìm cách “rửa nhục” và đã gặp Lê Trung bàn cách trả thù.

Với vũ khí trong tay, chúng bí mật theo dõi “nhất cử nhất động” của anh Thái, đến khi thấy anh vào mua xăng, chúng đã lập tức ra tay hành sự…

Cả hai không thể ngờ chính chiếc xe máy đi mượn và chiếc quần dính máu không kịp phi tang đã vạch trần tội ác chúng gây ra đêm hôm đó…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại