Đoạn chia sẻ về đàn ông khiến chị em tức giận: Nhưng hãy đọc nó!

Ngân Hà |

Mỗi khi xuất hiện những bài viết “nói xấu” đàn ông, bênh vực phụ nữ, ngay lập tức sẽ được lan truyền chóng mặt. Nhưng có bao giờ, các bạn lật ngược lại vấn đề xem thế nào chưa?

Đoạn chia sẻ về đàn ông khiến chị em phụ nữ thay đổi suy nghĩ

Với những ai thường xuyên dạo quanh các diễn đàn, mạng xã hội, các trang báo điện tử, ắt hẳn sẽ nhận thấy rõ rằng hiện nay, có rất nhiều những bài chia sẻ, tâm sự của các cô gái kể tội, nói xấu bạn trai hoặc chồng mình. 

Thậm chí, không ít vụ việc các ông chồng, bạn trai bị tố ngoại tình, vũ phu, bội bạc...với đầy đủ hình ảnh, bằng chứng xuất hiện nhan nhản trên mạng. 

Các bài viết này ngay lập tức được "thích" và chia sẻ chóng mặt, nhằm bênh vực người phụ nữ và lên án gay gắt cánh đàn ông.

Đồng thời, những bài viết đặt ra các tiêu chuẩn để nhận biết một người đàn ông chung tình, người đàn ông thật lòng với bạn, người đàn ông chuẩn "soái ca"...cũng được các chị em tích cực chia sẻ và lấy đó làm thước đo để so sánh, đánh giá người đàn ông của mình.

Thế nhưng, mới đây, Hoàng Dung -  một người yêu thời trang được nhiều người tán tụng là "tay chơi hàng hiệu giấu mặt" đã đưa ra quan điểm khá mới mẻ và thoải mái về vấn đề này.

Đoạn chia sẻ về đàn ông khiến chị em tức giận: Nhưng hãy đọc nó! - Ảnh 1.

Chân dung Hoàng Dung - "tay chơi hàng hiệu giấu mặt", chủ nhân đoạn chia sẻ gây sốt

1/ Câu nói phổ biến "Yêu thì sẽ không bao giờ nói bận": Về cơ bản là đúng, nhưng không đúng trong mọi trường hợp. 

Ok, nếu người đàn ông của bạn là chủ doanh nghiệp, hoặc ở 1 vị trí tương đối cao, có thể chủ động trong công việc thì dù anh ấy đang ở cách bạn nửa vòng trái đất, bạn gọi "anh ơi, em nhớ anh" anh ấy sẽ bay về ngay với bạn. 

Hoặc bạn trốn ra nước ngoài đi làm đẹp, anh ấy phát hiện ra, trong đêm gọi cho bạn: "Ở yên đấy, sáng mai anh có mặt". Và sáng hôm sau anh ấy xuất hiện như 1 cơn gió với bó hoa trên tay đứng trước cửa phòng bạn.

Hoặc khi bạn say rượu khóc lóc ngạt mũi không thở được, anh ấy dám hút mũi cho bạn. Hoặc tắm rửa gội đầu cho bạn, đại loại thế. Người yêu cũ của tôi là những người như vậy. Ai là bạn thân của tôi đều biết những câu chuyện này.

Nhưng nếu người đàn ông của bạn đang làm nhân viên bình thường ở 1 công ty với nhiều cấp quản lý bên trên, công việc lại áp lực, mà bạn cứ đòi hỏi "yêu là không được nói bận" thì quả thực vất vả cho anh ấy quá. 

Chưa kể là cứ chạy theo cái câu nói này thì sớm muộn cũng bị sa thải thôi. Lúc đấy không biết có em nào yêu không? Hay lại say goodbye anh ngay lập tức? Vì các cô gái thời nay cũng khá thực dụng mà.

2/ Chồng trước khi ra khỏi nhà phải hôn vợ, đi ngủ phải ôm vợ, khi vợ tắm phải xả nước đầy bồn, lấy khăn tắm, kẹp tóc, kem đánh răng...

Tất cả những cái này cũng hay đấy, nhưng nó bị nặng kiểu sách vở, phim ảnh (mặc dù mình là đứa cực thích xem drama Hàn nhưng đủ tỉnh táo để biết đâu là thực đâu là phim).

Đàn bà thực sự quá để ý tiểu tiết mà không nhìn vào những cái lớn hơn. Nếu người đàn ông của tôi không làm được những điều nhỏ nhặt trên kia, tôi chẳng lấy đó làm buồn. 

Thay vào đó, tôi sẽ suy nghĩ về việc anh ấy đã phải căng thẳng thế nào trong công việc, phải đối phó với đủ thứ áp lực để làm chỗ dựa kinh tế cho vợ con. Điều đó đáng giá hơn những thứ tiểu tiết kia.

Đồng tiền người đàn ông mang về cho bạn nó bao hàm sự vất vả, lăn lộn, hy sinh, đấu trí, nỗ lực của anh ấy. Tôi sẽ là người đi xả nước vào bồn tắm, lấy khăn tắm, kem đánh răng cho anh ấy. Vì tôi biết anh ấy đã vì tôi mà vất vả rồi.

Tóm lại: hãy đặt mình vào vị trí của nhau và đừng nhiều đòi hỏi quá. Làm được vậy thì phụ nữ s hnh phúc hơn đó"

Chủ nhân của đoạn chia sẻ thú vị trên từng có thời gian làm việc tại Trung Quốc cho một thương hiệu thời trang tại đây khi còn đi học. 

Bản thân thông thạo nhiều ngoại ngữ và từng tham gia các show thời trang tại Milan và Châu Âu. Hiện tại, chị đang là giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội. 

Có lẽ do thường xuyên đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau đã giúp cho cô có được suy nghĩ mới mẻ và khá "thoáng" khi đưa ra đánh giá về cánh mày râu. 

Chỉ bằng một vài dòng ngắn gọn mà sâu sắc, Hoàng Dung đã khiến nhiều cô gái phải thay đổi suy nghĩ khi đặt ra "tiêu chuẩn" cho người đàn ông của mình.

Đoạn chia sẻ về đàn ông khiến chị em tức giận: Nhưng hãy đọc nó! - Ảnh 2.

Theo cô, trước khi đòi hỏi đàn ông đối xử tốt với mình, người phụ nữ phải nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Chị chia sẻ thêm: "Như tôi luôn nói: phụ nữ cần phải thay đổi tư duy của mình trước khi cố gắng thay đổi người đàn ông của họ. Và cố gắng đừng nhìn vào tiểu tiết. Như vậy chỉ làm khổ mình và đàn ông mau chán bạn hơn thôi. 

Còn tất nhiên vừa nhiều tiền vừa đẹp trai vừa ga -lăng lại chăm sóc cho vợ từ cái móng tay đến từng sợi tóc thì tốt quá rồi. 

Nhưng thử nhìn lại xem mình là ai đã rồi nói chuyện tiếp. Trên đời vẫn có "soái ca" như trong truyện, vấn đề là có dành cho mình hay không thôi. Cha ông ta đã  dạy rằng: Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng".

Đoạn chia sẻ về đàn ông khiến chị em tức giận: Nhưng hãy đọc nó! - Ảnh 3.

Sau khi quan điểm trên được lan truyền rộng rãi, có lẽ cánh mày râu sẽ không còn phải nghe điệp khúc: "Chồng nhà người ta" (Ảnh minh họa)

Hoàng Dung cho biết, chính từ trải nghiệm của bản thân giúp chị rút ra được quan điểm nói trên: "Tôi là 1 người được may mắn yêu nhiều. Cả những người thành đạt tột bậc và những người bình thường từ thuở học sinh. 

Nên tôi hiểu và thông cảm cho đàn ông. Hơn nữa, theo tôi thì tư duy của chính mình sẽ quyết định thái độ của mình với đàn ông

Và trong cuộc sống, cá nhân tôi mà nói, luôn tự đánh giá bản thân thấp hơn thực tế vài bậc cho lành. Nhiều khi cứ ảo tưởng sức mạnh thì chỉ khổ mình, tôi thuộc nhóm "biết mình biết người" nên không đòi hỏi nhiều"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại