*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một thanh niên bị triệu tập lên cơ quan công an thành phố, nhưng lúc đang làm việc thì xin ra ngoài đi vệ sinh rồi bất ngờ rút dao đâm vào ngực.
Do mâu thuẫn trong làm ăn, Tuấn đã ném chai xăng vào nhà anh H rồi châm lửa đốt, rất may sự việc được phát hiện kịp thời nên không có thương vong.
Uống rượu say về đi vệ sinh, thấy vợ lề mề mãi không đưa giấy vệ sinh cho, gã chồng hung hăng đổ xăng đốt nhà.
Công an huyện Mê Linh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ nghi án chồng đổ xăng đốt nơi ở khiến 2 vợ chồng tử vong ở địa bàn xã Tiến Thịnh.
Do mâu thuẫn tình cảm, Công đã mang 10 lít xăng sang nhà chị Trang nói chuyện. Bị cự tuyệt, y đổ xăng đốt nhà, khiến 5 người bị thương.
Hiện Bình cùng 3 nạn nhân trong vụ đốt nhà "người tình" đang được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch.
Theo quan điểm của luật sư, kẻ châm lửa đốt nhà dân trên phố Mai Anh Tuấn có dấu hiệu của tội "Giết người" và "Huỷ hoại tài sản".
Sau khi bắt quả tang tè bậy trước nhà chị H tối 7.11, Đ cự cãi, bỏ chạy và quay lại lúc rạng sáng 8.11 để đổ xăng đốt nhà.
Theo quan điểm của luật sư Thơm, hành vi của Hoàng Tiến Linh đã phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng là "Giết người" và "Huỷ hoại tài sản".
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn gia đình, anh Nguyễn Văn Hậu đã đổ xăng đốt nhà khiến bản thân tử vong và 2 người khác bị thương nặng.
Luôn nghĩ trong đầu rằng hàng xóm sẽ giết và đổ xăng đốt nhà mình, Chín đã dùng cây gỗ đánh người này tử vong. Vụ án xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh.
Khi về nhà trong men say, thấy vợ cằn nhằn, Bùi Văn Huấn đã nhẫn tâm đổ xăng lên bàn rồi châm lửa đốt.
Tâm điểm