Bị vợ đưa giấy vệ sinh chậm, chồng mang xăng phóng hỏa đốt nhà

Feng Ling |

Uống rượu say về đi vệ sinh, thấy vợ lề mề mãi không đưa giấy vệ sinh cho, gã chồng hung hăng đổ xăng đốt nhà.

Vụ việc xảy ra ở quận Cao Tân, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Nghi phạm là họ Lưu, sinh năm 1971, cùng vợ là chị Lý sinh sống tại quận Cao Tân. Tại đây hai vợ chồng cùng mở một cửa hàng tạp hóa tổng hợp.

Khoảng 15h ngày 9/5/2019, sau khi uống rượu về đi vệ sinh ở sau nhà, chỉ vì vợ đưa giấy vệ sinh chậm, hai bên xảy ra cãi cọ xô xát. Trong lúc tức giận, ông ta hống hách tuyên bố sẽ đốt nhà rồi chạy thẳng sang chiếc xe đang đỗ bên kia đường lấy ra một nửa thùng xăng có sẵn trong xe. Tuy nhiên, 1 người bạn đã ngăn lại đồng thời cướp lấy bật lửa từ tay đối tượng. 

Bị vợ đưa giấy vệ sinh chậm, chồng mang xăng phóng hỏa đốt nhà - Ảnh 1.

Hình ảnh cửa hàng của đối tượng sau đám cháy

Tuy nhiên, ông ta vẫn không chịu dừng lại, vẫn lớn tiếng cãi nhau với vợ. Lần này nhân lúc không ai để ý, đối tượng nhanh tay mở bình xăng ném vào giữa cửa hàng rồi vớ lấy bật lửa trong cửa hàng châm lửa đốt. 

Khi thấy cửa hàng bén lửa cháy thật ông ta đâm ra hoảng hốt, nhanh chóng tìm bình cứu hỏa chữa cháy, nhưng không còn kịp. Lửa lớn lan ra bên ngoài cửa hàng, khiến một quầy thuốc và một cửa hàng bán đồ gia dụng bên cạnh cũng cháy theo. May mắn đội cứu hỏa đến kịp thời khống chế được đám cháy.

Ngày 10/5/201, đối tượng bị cảnh sát tạm giam, ngày 24 cùng tháng đối tượng chính thức bị bắt giữ. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình họ Lưu đã thay ông ta bồi thường cho tiệm thuốc bên cạnh số tiền 1 vạn NDT (khoảng 35 triệu đồng) đồng thời xin sự lượng thứ từ các nạn nhân.

Ngày 18/7, Viện kiểm sát Nhân dân quận Cao Tân, thành phố Đại Liên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Tại đây tòa tuyên đối tượng mức án tù 3 năm vì tội phóng hỏa.

Theo Bandao Chen bao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại