Đổ vỡ tình cảm, nam thanh niên đánh cả nhà người tình rồi mua dao đi cướp tài sản

Bảo Minh |

Sau khi níu kéo tình cảm bất thành, Nguyễn Thái Thanh Nhàn đánh đập nhiều người trong gia đình người tình, phá đồ đạc rồi mua dao đi... ăn cướp.

Ngày 16/5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thái Thanh Nhàn (26 tuổi, ngụ quận 6) 12 năm tù về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản", 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích"; tổng hợp hình phạt là 20 năm 6 tháng tù.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi phạm tội, xin pháp luật khoan hồng. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, nạn nhân có đơn xin bãi nại... xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Nhàn và  chị Tiền Thị Huỳnh Châu thuê trọ chung sống với nhau tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Đến tháng 7/2017, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị Châu về quận 6 sống với mẹ ruột.

Khoảng 20h ngày 4/7/2017, Nhàn đến nhà mẹ người tình nhưng chị Châu không đồng ý quay lại dẫn đến cự cãi. Nhìn thấy cây búa dưới gầm giường, Nhàn nhặt lên lạnh lùng đánh vào đầu chị Châu. Lúc này, Hồ Thị Lệ Châu (em ruột của chị Huỳnh Châu) lao đến can ngăn thì Nhàn xô ngã.

Dì ruột của chị Châu chạy từ trên lầu xuống bị hung thủ còn dùng búa đánh vào mặt và đầu gây thương tích. Sau đó, Nhàn đuổi Lệ Châu rồi vào nhà đập đồ đạc, lấy một điện thoại đi bán.

Chiều 24/7/2017, Nhàn mua một con dao rồi tiếp tục đi tìm người tình. Đến khoảng 0h45 ngày hôm sau, thấy anh Lý Nhật Minh đang ngồi trên xe mua hủ tiếu thì Nhàn nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của anh này.

Nhàn từ sau đi đến cắt 2 nhát vào cổ anh Minh khiến nạn nhân bỏ chạy. Nhàn nổ máy xe anh Minh mang xe nạn nhân đi về hướng Công viên Phú Lâm (quận 6) tìm người tiêu thụ xe nhưng không được.

Sáng hôm sau, Nhàn đến công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại