*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Gần một thập kỷ trôi qua, những ký ức ngày ấy chẳng thế phai nhòa với Thượng úy Đinh Văn Dương – chiến sỹ duy nhất sống sót trong vụ trực thăng rơi ở Hoà Lạc.
Sau khi ly hôn, Đương và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất rẫy. Cuối cùng, Đương đã dùng dao chém vợ cũ gần đứt lìa hai bàn tay với tỷ lệ thương tích 74 %.
Trong lúc cãi vã vì mâu thuẫn đất đai sau ly hôn, người đàn ông vung dao chém đứt gần lìa 2 bàn tay vợ cũ. Sau khi gây án, anh ta đến công an đầu thú.
Mặc dù không có quyền bán đất ở, nhưng lãnh đạo xã lại bán tới 283 lô đất ở trái thẩm quyền để rồi bốn người bị khởi tố.
Sau 3 năm sống với cơ thể không lành lặn, việc tự mình cầm được cốc nước, tự xúc được từng thìa cơm, cầm được cái điều khiển ti vi với đôi tay giả có lẽ là khoảnh khắc mà anh Đinh Văn Dương - chiến sĩ sống sót duy nhất trong vụ rơi máy bay Mi-171 rơi ở Hòa Lạc vào ngày 7.7.2014 - xúc động nhất.
Theo Thượng úy Đinh Văn Dương, đôi tay giả do chính MC Phan Anh và một số người bạn bỏ tiền túi ra để làm với giá trị khoảng 700 triệu đồng.
Đó là những chia sẻ đầy vui mừng của Thượng úy Đinh Văn Dương, người sống sót duy nhất sau vụ rơi máy bay trực thăng quân sự ở Hòa Lạc (Hà Nội) hồi năm 2014.
Đó là những chia sẻ của thương binh Đinh Văn Dương, lính đặc công sống sót duy nhất trong vụ máy bay Mi-171 rơi ở Hòa Lạc (Hà Nội) vào ngày 7/7/2014.
Đó là trải lòng của anh Đinh Văn Dương - lính đặc công sống sót duy nhất trong vụ máy bay Mi-171 rơi ở Hòa Lạc vào ngày 7.7.2014 khi có người nói rằng, anh là "người ngoài hành tinh", "người đàn ông xấu xí" vì gương mặt biến dạng.
Sau hai Tết ở trong Viện bỏng Quốc gia điều trị, dịp Tết Nguyên đán năm 2017, lần đầu tiên, người còn sống duy nhất sau vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc đã được về quê cùng gia đình.
"20 đồng đội của tôi đã hy sinh tại đây nên tôi mong có thể xây dựng một đền thờ để tưởng nhớ các anh...", người sống sót duy nhất sau vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc bày tỏ.
Thượng úy Dương, người sống sót duy nhất sau vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc đã bày tỏ nỗi buồn, đau xót trước sự mất mát sau hai sự cố xảy ra với máy bay Su-30MK2 và Casa-212.