Chiến sĩ sống sót vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc: "Có người nhận tài trợ lắp tay giả cho tôi"

Hoàng Đan |

Đó là những chia sẻ đầy vui mừng của Thượng úy Đinh Văn Dương, người sống sót duy nhất sau vụ rơi máy bay trực thăng quân sự ở Hòa Lạc (Hà Nội) hồi năm 2014.

Chia sẻ với PV, Thượng úy, thương binh Đinh Văn Dương, người bị mất đôi tay, chân, khuôn mặt bị biến dạng... sau vụ rơi máy bay tại Hòa Lạc ngày 7/7/2014 đã không giấu được niềm vui, xúc động khi mới đây, một doanh nhân đã quyết định sẽ tài trợ, lắp cho anh một đôi tay giả.

Theo anh Dương, sau khi theo dõi qua báo chí cũng như mạng xã hội, doanh nhân này đã trở về Trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh Thuận Thành (Bắc Ninh) để thăm anh và chia sẻ về quyết định của mình.

"Anh ấy gặp và chia sẻ với tôi rất nhiều điều, đồng thời, quyết định hứa sẽ tài trợ, lắp cho tôi một đôi bàn tay giả tốt nhất hiện nay với mức giá có thể lên tới vài tỷ đồng.

Anh cũng nói, nếu trong nước chưa làm được thì có thể đưa tôi sang Singapore hoặc Mỹ để tiến hành lắp tay giả cho tôi. Còn chân giả thì anh hứa sau khi làm được tay xong sẽ tính tiếp.

Thực sự, tôi rất xúc động, mừng và niềm vui này của tôi có được như vậy chính là nhờ vào tất cả mọi người đã luôn đồng hành, chia sẻ trong suốt thời gian qua. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người", anh Dương nói.

Cũng theo anh Dương, đây là doanh nhân có tiếng của một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Chiến sĩ sống sót vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc: Có người nhận tài trợ lắp tay giả cho tôi - Ảnh 1.

Anh Đinh Văn Dương.

"Quá trình để lắp được đôi bàn tay giả này chắc còn phải một thời gian nữa nhưng dù thế nào thì đôi bàn tay giả này là niềm mong ước rất lớn của tôi.

Bởi hiện giờ, tôi không thể làm gì, tất cả mọi việc sinh hoạt hàng ngày, kể cả bưng, xúc bát cơm vẫn cần sự giúp đỡ của mẹ, vợ, mọi người. 

Khi có đôi bàn tay giả tôi sẽ làm được các việc lặt vặt trong nhà, đỡ đi gánh nặng cho mọi người, nhất là với mẹ tôi vì bà đã già, yếu nhiều rồi", anh Dương bày tỏ.

Chiến sĩ sống sót duy nhất sau vụ rơi máy bay ở Hòa Lạc cũng tâm sự, ngoài việc có thể làm các công việc, thì sau khi có được đôi bàn tay giả, điều anh rất mong muốn là trở về nơi xảy ra vụ tai nạn để tự tay mình thắp nén hương cho đồng đội.

"Mỗi lần trở về nơi các anh em hy sinh, điều mong mỏi nhất của tôi là có thể tự tay thắp nén hương tưởng nhớ tới 20 đồng đội của mình và sờ lên từng tấm di ảnh của anh em nhưng không thể làm được vì đôi tay của mình đã không còn.

Có tay giả, tôi cũng muốn sẽ viết lại một cuốn hồi ký của cuộc đời để kể lại tất cả những gì đã trải qua khi vụ tai nạn xảy ra, anh em hy sinh, chống chọi với tử thần trên giường bệnh, rèn luyện, sự chăm sóc của mẹ, vợ, các y, bác sĩ và sự động viên chia sẻ của mọi người...

Hơn thế, tôi cũng muốn có được đôi tay giả thì mình sẽ sống có ích hơn với gia đình, mọi người...", anh Dương chia sẻ thêm.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại