Diễn viên Thùy Dương làm mẹ đơn thân, bật khóc khi đọc thư con gái 8 tuổi gửi

Tùng Ninh |

"Cơ thể tôi bị u bướu do di truyền. Thời gian còn trẻ, tôi hay phải đi mổ. Chính chồng cũ là người ở bên cạnh tôi trong bệnh viện..." – diễn viên Thùy Dương nói.

Mới đây, tại chương trình Thám tử hôn nhân, diễn viên Thùy Dương đã chia sẻ về lí do li hôn và làm mẹ đơn thân của mình. Cô nói:

"Thực ra, tôi là người rất đam mê nghề. Từ lúc tôi biết yêu, tôi đã nghĩ nó không thể quan trọng bằng sự nghiệp của mình. Thậm chí, tôi không muốn dính tới yêu đương.

Diễn viên Thùy Dương làm mẹ đơn thân, bật khóc khi đọc thư con gái 8 tuổi gửi - Ảnh 1.

Sở dĩ như vậy vì gia đình tôi vốn không hạnh phúc. Tôi không có một mái ấm thực sự nên cứ nghĩ hôn nhân không phải điều hay ho. Tôi muốn dành toàn bộ bản thân cho nghề nghiệp.

Thế nhưng, khi gặp người chồng cũ, tôi lại thấy quá hợp, muốn làm bạn tri kỷ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, càng gần gũi nhau, tôi lại càng yêu anh ấy.

Cơ thể tôi bị u bướu do di truyền. Thời gian còn trẻ, tôi hay phải đi mổ. Chính chồng cũ là người ở bên cạnh tôi trong bệnh viện vì gia đình tôi rất bận, không bên cạnh tôi được. Tôi cảm động nên yêu anh ấy.

Sau hai năm làm bạn, chúng tôi yêu nhau thêm 4 năm rồi kết hôn. Nhưng sau khi cưới, cuộc sống hôn nhân không còn như tôi nghĩ

Từ lúc sinh con, kinh tế đè nặng lên cả hai vợ chồng. Lúc đó, chồng tôi bắt đầu trưởng thành và nhận thức được rằng kinh tế quan trọng. Anh ấy tính đi một con đường khác để kiếm tiền nhưng đó không còn là con đường của tôi.

Diễn viên Thùy Dương làm mẹ đơn thân, bật khóc khi đọc thư con gái 8 tuổi gửi - Ảnh 3.

Vì thế, một trong hai đứa tôi phải chấp nhận đi theo con đường của người kia, nhưng không ai chịu, nên chia tay.

Lúc mới li hôn, tôi chạnh lòng và tủi thân lắm. Tôi phải tự làm lại mọi thứ. Làm mẹ đơn thân, tôi sợ không đủ sức lo cho con mình một cuộc sống tốt nên buồn lắm.

Con tôi giấu hết mọi thứ vào trong, không cho tôi biết. Tự nó tỏ ra vui vẻ để truyền động lực cho tôi. Trước mặt tôi, con không bao giờ nhắc về ba nó. Chỉ khi nào ba nó gọi điện về thì hai cha con mới nói chuyện với nhau.

Sau lưng tôi, con mới buồn một mình. Nó bảo cô giáo là nhớ ba, thắc mắc sao các bạn có ba mà nó không có. Tôi biết được chuyện đó mà chạnh lòng, tủi thân, thương con vô cùng".

Diễn viên Thùy Dương làm mẹ đơn thân, bật khóc khi đọc thư con gái 8 tuổi gửi - Ảnh 4.

Sau đó, Thùy Dương bất ngờ nhận được lá thư do con gái 8 tuổi gửi. Trong đó có đoạn:

"Gửi mẹ yêu của con. Con viết lá thư này để bày tỏ tình yêu dành cho mẹ. Bình thường con hay quậy mẹ lắm, mẹ có buồn không? Con luôn nhớ mãi lúc mẹ cho con đi diễn cùng lúc 5 tuổi.

Con thương mẹ nhất khi mẹ đi làm về khuya mà mai vẫn phải dậy sớm đi làm tiếp. Con biết công việc của mẹ rất vất vả, phải thức khuya, dậy sớm, ăn uống thất thường.

Con xin lỗi mẹ rất nhiều vì những lúc làm mẹ buồn. Con hứa sẽ ngoan, nghe lời mẹ và học thật tốt. Con thương mẹ nhiều lắm".

Diễn viên Thùy Dương làm mẹ đơn thân, bật khóc khi đọc thư con gái 8 tuổi gửi - Ảnh 5.

Đọc xong bức thư, Thùy Dương không kiềm nổi nước mắt, bật khóc vì xúc động và nói: "Tôi không tin được là con tôi lại viết được lá thư này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại