Diễn viên Duy Thanh: "Tôi chẳng còn được lâu nữa"

My Lan |

Sau thời gian được bệnh viện trả về điều trị tại nhà riêng, nam diễn viên "Đất và người" lại phải nhập viện cấp cứu.

Hiện tại, sức khỏe của nghệ sĩ Duy Thanh rất yếu. Ông gầy gò và tiều tuỵ đi nhiều so với năm ngoái. Thêm vào đó, hai chân phù to, ổ bụng chướng khiến ông không thể tự đi lại hay tự chăm sóc bản thân.

Diễn viên Duy Thanh: Tôi chẳng còn được lâu nữa - Ảnh 1.

Diễn viên Duy Thanh gầy sọp, hai chân phù to và bụng đã có hiện tượng chướng sau nhiều tháng chống chọi với hai bệnh ung thư phổi và ung thư thực quản.

Ông chia sẻ về bệnh tình trong tiếng thở khó khăn: "Sức khỏe tôi gần đây ngày càng kém đi không còn gắng gượng được nhiều như trước.

Đến việc thở cũng rất khó khăn hơn nhiều. Cách đây 2 hôm tôi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch có lúc tưởng chết trong tích tắc rồi".

Dù vừa trải qua cơn nguy kịch nhưng người đàn ông 59 tuổi vẫn rất bình thản khi nhắc đến cái chết: "Tôi tự nhận thấy sức khoẻ của mình căng lắm rồi. Không gượng được nữa. Chắc tôi cũng chẳng còn được lâu nữa. Mọi điều tôi cũng đã dặn dò với con gái và người nhà chuẩn bị trước về tâm lý".

Diễn viên Duy Thanh: Tôi chẳng còn được lâu nữa - Ảnh 2.

Diễn viên Duy Thanh khi còn khỏe mạnh

Khi được hỏi về điều nuối tiếc hay mong muốn trong những ngày cuối cùng, ông tỏ ra trăn trở với những dự án phim mới còn chưa thực hiện được.

Nhưng ngẫm lại cuộc đời, ông nói hài lòng nhất với 2 bộ phim Đất và ngườiKhi đàn chim trở về.

Ông nói, vai diễn gần đây nhất là nhân vật Hoà "vâu" trong phim Sự lựa chọn cuối cùng rất giống tình trạng của bản thân.

"Nhân vật trong phim cũng từng một thời tung hoành ngang dọc nhưng về cuối cùng cũng rơi vào cảnh bất lực nằm một chỗ như tôi lúc này".

Chị Hồng Anh - con gái nghệ sĩ Duy Thanh luôn ở bên chăm sóc ông tại bệnh viện. Từ khi bố mắc ung thư 5 năm nay cả chị lẫn gia đình đều đã xác định tinh thần cho trường hợp xấu nhất.

Diễn viên Duy Thanh: Tôi chẳng còn được lâu nữa - Ảnh 3.

Từ khi bệnh tình nam diễn viên trở nặng, cô con gái luôn là người bên cạnh chăm sóc ông.

"Cách đây một năm bố cũng nói với tôi về tâm nguyện được rắc tro cốt của mình lên phía đầu nguồn sông Hồng sau khi mất.

Tôi và gia đình cũng đã bàn bạc để có thể làm theo ý nguyện của bố một phần và làm tất cả những điều tốt đẹp nhất sau khi ông nằm xuống".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại