Dịch vụ đội giá 10 lần trong lễ hội Đền Trần

Hồ Phượng |

Cùng với việc du khách ùn ùn đổ về khai ấn đền Trần, các dịch vụ ăn theo nở rộ, "chặt chém" du khách. Giá vé gửi xe ô tô có nơi lên tới 300.000 đồng/ lượt; nhiều khách sạn, nhà nghỉ hét giá trên trời nhưng vẫn trong tình trạng "cháy phòng".

Mặc dù, chính thức khai ấn từ đêm 14 tháng Giêng và phát ấn vào sáng ngày 15/1 nhưng từ sáng ngày 14, hàng nghìn người đã đổ về Đền Trần, thành phố Nam Định để xin ấn cầu tài lộc, bình an. Các dịch vụ theo đó thi nhau tăng giá đột biến.

Ngay từ sáng sớm, các bãi gửi xe đều chật kín, không còn chỗ trống. Trong khi, giá tại bãi gửi xe của Đền Trần được niêm yết với mức thu 4.000 đồng/ lượt ban ngày và 8.000 đồng/ lượt ban đêm cho xe máy, 2.000 đồng/ lượt ban ngày và 4.000 đồng/ lượt ban đêm cho xe đạp, xe đạp điện, 30.000 đồng/ lượt ban ngày và 50.000 đồng/ lượt cho xe ô tô dưới 4 tấn, thì tại các bãi xe gửi xe tự phát, giá vé được tính theo giờ và đội lên gấp nhiều lần.

Theo đó, du khách phải trả 10.000 đồng cho 1 giờ đầu tiên gửi xe máy và 50.000 đồng cho 3 tiếng tiếp theo. Giá vé cả ngày lên tới 100.000 đồng. Đối với xe ô tô dưới 4 tấn, giá một lượt gửi xe từ sáng đến tối là 300.000 đồng.

Dịch vụ đội giá 10 lần trong lễ hội Đền Trần - Ảnh 1.

Khách dự lễ hội đền Trần phải trả mức phí gửi xe cao gấp 6-10 lần so với bảng niêm yết của UBND Nam Định. Ảnh: Hồ Phượng.

Anh Minh, một du khách đến từ Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên công ty anh tham gia lễ hội khai ấn Đền Trần và người đàn ông này thực sự sốc trước giá gửi xe đắt đỏ.

"Công ty tôi phải chi trả hơn 2 triệu đồng cho 7 xe ô tô 4 chỗ, mặc dù bãi gửi xe cách Đền Trần đến 2 km".

Do khoảng cách từ các bãi gửi xe đến khu vực Đền Trần khá xa, nên nhu cầu sử dụng dịch vụ xe ôm của du khách tăng cao. Giá cước theo đó cũng đội lên gấp đôi so với ngày thường. Từ đường chính vào Đền chỉ gần 1km nhưng du khách phải chi trả 20.000 đồng/ lượt.

Theo chia sẻ của những người hành nghề xe ôm tại đây, trong những ngày này họ thường nhận chạy những quãng đường ngắn, từ các bãi gửi xe đến Đền Trần và từ đền Trần đến đền Bảo Lộc. Bác Tài, 54 tuổi, ngụ tại làng Hồng Thái, Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định, cho biết vào những ngày lễ khai ấn Đền Trần, nghề xe ôm đưa lại cho bác nguồn thu nhập khá cao.

"Đây không phải là nghề chính của tôi nhưng hằng năm, cứ vào dịp này tôi tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Một ngày tôi kiếm được 700.000 đồng - 1 triệu đồng".

Dịch vụ đội giá 10 lần trong lễ hội Đền Trần - Ảnh 2.

Nhiều người dân ăn thoe dịch vụ xe ôm quãng ngắn cho khách thập phương muốn đi lễ đền Trần. Ảnh: Hồ Phượng.

Cùng với lượng du khách khủng đổ về tham gia lễ hội, các mặt hàng ăn uống cũng theo đó đội giá tăng cao. Một bát phở bò được bán với giá 40.000- 50.000 đồng, cao gần gấp đôi so với ngày thường. Các loại nước giải khát có giá từ 10.000- 15.000 đồng/ chai. Thanh long được bán với giá 50.000- 60.000 đồng/ kg.

Trước giờ khai ấn, hàng loạt các khách sạn quanh khu vực đền Trần đều cháy phòng và nhiều nhà nghỉ hét giá cao. Cách Đền từ 1- 2km, giá một phòng khách sạn đơn lên tới 1, 5 triệu- 2 triệu đồng qua đêm. Trong khi đó, tại một số nhà nghỉ bình dân, những phòng đôi có giá 1 triệu đồng/ đêm đã được khách đặt sẵn từ nhiều ngày trước.

"Những ngày thường tôi đi công tác, giá một phòng đơn ở khu vực này chỉ dao động từ 100.000- 200.000 đồng/ đêm nhưng bây giờ giá tăng lên 500.000 đồng/ đêm. Vì đợi đến giờ khai ấn nên tôi vẫn chấp nhận thuê với giá cắt cổ này. Nhiều người đến lúc trưa ngày 14 đã không còn phòng để thuê nữa", anh Trung, ngụ tại Đống Đa- Hà Nội, chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại