Đi xét nghiệm máu để cứu con, bà mẹ bất ngờ phát hiện sự thật động trời 28 năm trước và hành động gây khó hiểu ở đám tang của chàng trai

NGUYÊN DŨNG TT |

Nhờ 1 lần vô tình đi xét nghiệm máu mà 2 gia đình xa lạ đã khám phá ra sự thật động trời và tìm lại được máu mủ bị thất lạc suốt bao năm. Câu chuyện đoàn tụ hi hữu của họ từng gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Vào tháng 2/2020, Diêu Sách, 1 thanh niên 28 tuổi đến từ thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. 

Bố mẹ của Diêu Sách là bà Hứa Mẫn và ông Diêu Sư Binh đã đi xét nghiệm máu để kiểm tra xem ai cho thể cho gan thì phát hiện nhóm máu của họ là A, còn Diêu Sách là AB. Kết quả xác định ADN cuối cùng cho thấy "Hứa Mẫn và Diêu Sách không cùng quan hệ huyết thống." 

Mẹ ruột của Diêu Sách thực chất là bà Đỗ Tân Chi, sống tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã nuôi con trai ruột của bà Hứa Mẫn (đặt tên là Quách Uy). Đây là 1 trong những trường hợp bệnh viện trao nhầm con cho mẹ sau nhiều năm tìm thấy người thân hi hữu tại Trung Quốc.

Đi xét nghiệm máu để cứu con, bà mẹ bất ngờ phát hiện sự thật động trời 28 năm trước và hành động gây khó hiểu ở đám tang của chàng trai - Ảnh 1.

Gia đình ông Diêu, bà Hứa và con ruột Quách Uy cùng Diêu Sách, bà Đỗ và ông Quách (tính từ trái sang phải)

Ngày 17/4/2020, sau rất nhiều lần tìm kiếm, Hứa Mẫn đã gặp lại con ruột Quách Uy tại ga đường sắt cao tốc ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 

Vào thời điểm sinh con, bà Đỗ Tân Chi bị mắc bệnh viêm gan B. Để ngăn bệnh lây truyền từ mẹ sang con, đáng ra Diêu Sách phải được tiêm vắc-xin ngừa bệnh nhưng do bác sĩ trao nhầm con nên anh không được tiêm theo dự kiến. Gia đình ông Diêu tin rằng đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến căn bệnh ung thư gan trong tương lai của Diêu Sách.

Ngày 25/9/2020, vụ án "trao nhầm con 28 năm" được mở lại tại tòa án nhân dân quận Cổ Lâu, thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Diêu Sách lúc này đã là bệnh nhân mắc bệnh ung thư gan, phải ngồi xe lăn tham dự phiên tòa. 

Bị cáo là bệnh viện Hoài Hà thuộc Đại học Hà Nam, đã ứng trước 100.000 tệ (tương đương 362 triệu đồng) bồi thường cho Diêu Sách ngay tại phiên tòa.

Tòa án xét thấy Diêu Sách hiện đang trong giai đoạn trị bệnh cần nghỉ ngơi nên cố gắng hòa giải sớm.

Đi xét nghiệm máu để cứu con, bà mẹ bất ngờ phát hiện sự thật động trời 28 năm trước và hành động gây khó hiểu ở đám tang của chàng trai - Ảnh 2.

Diêu Sách rất hạnh phúc bởi cuối đời được gặp lại bố mẹ ruột

Vào ngày 7/12/2020, bản sơ thẩm đã được tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tuyên bố công khai. 

Tòa án phán quyết rằng Bệnh viện Hoài Hà thuộc Đại học Hà Nam phải bồi thường tổng thiệt hại bao gồm tổn thất tinh thần, chi phí đi lại tìm người thân, bồi thường chi phí mất việc của ông Quách cùng các chi phí y tế khác với tổng trị giá 361.312 tệ (tương đương 1,3 tỷ đồng), trong đó Bệnh viện Hoài Hà đã thanh toán 100 nghìn tệ (tương đương 362 triệu đồng) ngay tại tòa.

Chiều ngày 8/2/2021, vụ án "trao nhầm con 28 năm" đã được xét xử sơ thẩm lần 2 tại tòa án nhân dân trung cấp thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc và 2 bên đã giữ được hòa khí khi thống nhất được thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên gần đây, vụ án "trao nhầm con 28 năm" lại 1 lần nữa nóng trở lại khi vợ của Diêu Sách là Hùng Lỗi đăng tải lên mạng xã hội chuyện bà Hứa Mẫn (người nuôi nấng Diêu Sách từ nhỏ) đã tự ý đổi khóa cửa căn nhà mà chồng mình để lại trước lúc qua đời.

Đi xét nghiệm máu để cứu con, bà mẹ bất ngờ phát hiện sự thật động trời 28 năm trước và hành động gây khó hiểu ở đám tang của chàng trai - Ảnh 4.

Hùng Lỗi (vợ của Diêu Sách)

Bố của Hùng Lỗi đi kiểm tra lại và xác nhận ổ khóa đã bị thay mới, sau đó ông lập tức báo cảnh sát, bà Hứa Mẫn cũng thừa nhận qua điện thoại mình chính là người thay ổ khóa.

Hùng Lỗi tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước hành vi của bà Hứa, cô cho rằng ngôi nhà này là tài sản chung của vợ chồng cô, chồng mất thì cô là người được thụ hưởng. Hiện tại cô đang chờ câu trả lời cuối cùng từ công ty bất động sản, ấy vậy nhưng bà Hứa Mẫn đã không thương lượng trước với cô mà tự ý thay đổi ổ khóa của ngôi nhà, xét từ góc độ pháp luật hay tình cảm thì cũng đều không nên.

Cô tiết lộ căn nhà là tài sản khi cưới giữa mình và Diêu Sách, lúc đó vợ chồng ông bà Hứa góp gần 300 nghìn tệ (tương đương hơn 1 tỷ đồng) để trả khoản phí mua nhà lần 1, căn nhà đứng tên Diêu Sách. Sau khi kết hôn, gia đình cô Hùng phụ trách mua sắm đồ đạc và hiện tại Hùng Lỗi là người trả khoản vay mua nhà.

Đi xét nghiệm máu để cứu con, bà mẹ bất ngờ phát hiện sự thật động trời 28 năm trước và hành động gây khó hiểu ở đám tang của chàng trai - Ảnh 5.

Bà Hứa Mẫn thường xuyên thể hiện tình cảm của mình với Diêu Sách, về sau khi biết anh không phải con ruột vẫn lui tới bệnh viện thăm nom. Tuy nhiên hành động của bà lại hoàn toàn trái ngược với lời nói yêu thương đăng trên mạng

Được biết, bà Hứa Mẫn đã kiện Hùng Lỗi ra tòa vào ngày 25/3/2021 (đúng vào ngày chôn cất Diêu Sách), yêu cầu cô trả lại tài sản do Diêu Sách "tạm" đứng tên thay mình (cụ thể là căn nhà khi cưới của Hùng Lỗi và Diêu Sách).

Từ cuối năm ngoái, bà Hứa Mẫn đã nhiều lần yêu cầu và hối thúc Diêu Sách đang bị bệnh nặng chuyển nhượng tài sản cho mình. Sau nhiều lần đàm phán vẫn chưa đi đến kết quả, Diêu Sách cũng không kịp giải quyết được vấn đề bất động sản trước khi qua đời.

"Bà Hứa Mẫn từng quỳ gối cầu xin bác sĩ lấy gan của mình cứu Diêu Sách sau phiên sơ thẩm lần 1, thực chất là để đánh bóng tên tuổi trước truyền thông và muốn chồng tôi sang tên nhà cho bà. Tôi định thảo luận về chuyện đất cát với gia đình bà Hứa sau khi lo xong hậu sự cho chồng, nào ngờ lại bị kiện vào đúng hôm mai táng." - Hùng Lỗi nói.

Hiện tòa án đã tiếp nhận đơn kiện và đang trong quá trình xử lý vụ án.

Nguồn: QQ, 163

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại