Đi uống nước vấp phải "khúc gỗ" nằm giữa đường, lửng mật bất ngờ kiếm được bữa ăn no

Gabe |

Trong tình huống này, quả thật, bữa ăn ngon lành như từ trên trời rơi xuống với con lửng mật. Và chắc chắn rằng, nó không thể nào bỏ qua một cơ hội tốt như thế.

Theo trang African Geographic đưa tin, một con lửng mật đã bất ngờ tìm được bữa ăn ngay trên đường đi uống nước. Nhiếp ảnh gia Henning de Beer là người đã chứng kiến và lưu lại được những khoảnh khắc đặc biệt đó.

Henning cho biết, khi anh cùng những du khách khác đang đi thuyền trên sông Chobe thì người lái thuyền phát hiện ra một con trăn đá lớn đang nằm phơi nắng ở bờ sông để thưởng thức những tia nắng ấm áp từ mặt trời.

Đi uống nước vấp phải khúc gỗ nằm giữa đường, lửng mật bất ngờ kiếm được bữa ăn no - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: Henning de Beer/Africageographic

Cũng đúng lúc này, một cặp lửng mật ong đang đi ra phía con sông để uống nước. Chúng hoàn toàn không chú ý đến "người lạ" đang nằm ngay đơ như khúc gỗ mà cứ thể đi thẳng ra mép sông để uống nước.

Bất ngờ, một con lửng bị vấp trúng "khúc gỗ" khi đang đi và nó nhận ra ngay đây không phải một đối thủ bình thường song đó cũng là cơ hội để nó kiếm được một bữa ăn no nê.

Đi uống nước vấp phải khúc gỗ nằm giữa đường, lửng mật bất ngờ kiếm được bữa ăn no - Ảnh 2.

Hình minh họa. Ảnh: Henning de Beer/Africageographic

Lửng mật nhanh chóng định thần trong giây lát rồi bất ngờ tấn công mạnh mẽ vào trăn đá sau khi đã lượn lờ vài vòng để thăm dò đối thủ. Dường như gặp đúng thiên địch, con trăn đá bỏ mạng vì cú đánh quá mạnh vào đầu, nó chết khi không có một cơ hội để phản kháng.

Sự việc diễn ra rất nhanh và sau đó, lửng mật nhanh chóng kéo xác con mồi vào bụi cây gần đó để thưởng thức.

Đi uống nước vấp phải khúc gỗ nằm giữa đường, lửng mật bất ngờ kiếm được bữa ăn no - Ảnh 3.

Hình minh họa. Ảnh: Henning de Beer/Africageographic

Được biết, lửng mật là động vật ăn thịt, tuy không đáng sợ như sư tử, hổ báo hoặc tham lam, dai dẳng như linh cẩu, chó hoang song chúng lại cực kỳ khó chịu.

Thậm chí còn được biết tới nhiều với cái tên "gã điên" của giới tự nhiên. Mà quả thật, điều đó không hẳn không đúng, lửng mật sẵn sàng tấn công những con rắn độc nhất thế giới, bọ cạp hay các độc vật khác cũng chẳng là gì trong mắt chúng.

Xem video:

Lửng mật ong - Loài vật "điên loạn" nhất thế giới hoang dã

Đáng sợ hơn, lửng mật còn vô tư "cà khịa" sư tử mà chẳng hề nao núng. Có được điều đó là bởi chúng sở hữu lớp da dày, bùng nhùng, dễ dàng thoát khỏi những cú cắn từ đối thủ lớn hơn và cả khả năng kháng độc tuyệt vời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại