*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có rất nhiều ví dụ về mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa các loài động vật trong tự nhiên, nhưng có lẽ sói đồng cỏ và lửng mật lại là một sự kết hợp vô cùng kỳ lạ.
Cảnh tưởng khó tin này do cô Sheila tình cờ ghi lại được khi đang tham quan đường H14 thuộc khu vực Ngobeni, Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.
Sẵn sàng cắn cổ rắn hổ mang, chọc ghẹo báo hoa mai, tấn công cá sấu... Tuy nhiên, đến khi gặp linh dương Oryx, lửng mật lại thất thủ, ê mặt bỏ chạy.
Dù là một trong những loài bò sát khá nguy hiểm, nhưng con rắn chuột chũi đã không có cơ hội sống sót nào khi chạm trán với lửng mật – loài động vật có biệt danh “kẻ bố đời” khi chẳng có gì làm nó cảm thấy sợ hãi.
Lửng mật tấn công hầu hết các loài động vật khác, gần như không loại trừ bất kỳ loài động vật hoang dã nào kể cả sư tử.
Con lửng mật dưới đây rất hung dữ và lì đòn, tuy vậy đối thủ của nó lần này lại... không phải dạng vừa!
Lửng Bắc Mỹ và chồn sói đều có môi trường sống tương đồng với nhau nên việc cả hai xảy ra xung đột lãnh thổ không phải là điều hiếm thấy.
Khi đứng trước tay săn mồi lão luyện, lửng mật vẫn bình tĩnh phản đòn và thoát khỏi nanh vuốt của báo sư tử một cách dễ dàng.
"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" - da dày như lửng mật cũng bị xuyên thủng bởi hàm răng sắc bén của cá sấu.
Không chỉ là kẻ thù của những loài rắn độc, lửng mật còn cho thấy mình là sinh vật ăn thịt đáng sợ bậc nhất thảo nguyên châu Phi khi săn cả trăn đá.
Chỉ có một mình nhưng lửng mật vẫn thể hiện được sự gan lì của mình khi dám ngồi "chung mâm" với linh cẩu.
Một con lửng mật đã chiến đấu với ba kẻ thù khổng lồ so với kích thước của nó, thế nhưng kết quả cuộc chiến thì hoàn toàn bất ngờ.
Tâm điểm